From: NVT
Sent: Sunday, May 11, 2008 2:47 AM
Subject: Gui toa soan: phan doi Phu nu thoi nay ngoai tinh nhieu lam
Xin chào các vị!
Tôi không đồng ý với anh L.Q. cho lắm. Anh nói như thế thì tội cho mấy đấn mày râu quá, anh cũng biết là trên đời này cũng có người này người khác chứ. Đồng ý với anh là hiện giờ nhiều người cả nam lẫn nữ rất thoải mái trong việc giải quyết bức xúc của mình, nhưng đâu phải ai cũng thế. Cũng có người rất tôn thờ đạo đức mà.
Ai cũng dễ dàng giải quyết bức xúc cá nhân như thế thì tôi thật sự lo lắng anh ạ. Không biết anh sẽ có cảm giác như thế nào khi anh bị cắm sừng, chắc là khó chịu kinh khủng lắm. Khi yêu nhau có người đã làm chuyện ấy nhưng khi kết hôn thì lại lấy một người hoàn toàn khác.
Nếu anh ta là cái "vung" phù hợp với cái "nồi" thì không nói gì. Còn ngược lại anh ta quá là chuẩn đạo đức, quá hoàn hảo thì anh chị sẽ cảm thấy thế nào. Có cảm thấy bị ngứa ngáy chỗ nào không? Theo tôi nghỉ điều này sẽ ám ảnh các anh chị, nó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
Một điều nữa là nếu mọi người quá thoải mái như vậy thì cái đạo vợ chồng sẽ lung lay mất. Khi đó văn hoá của chúng ta trong quan hệ thường ngày sẽ dễ dàng đi vào chuyện ấy biết bao. Tôi nghĩ sex cũng quan trọng, nhưng có cần thiết không khi nó làm ô uế tình cảm gia đình và ảnh hưởng đến tâm lý con cái khi nó phát hiện ra điều này.
Tôi là một chàng trai thuộc thế hệ 8X, xin đưa ra lời phản đối lối sống để thoả mãn mà các anh hay các chị đang cho là phù hợp với việc phát triển tâm sinh lý thời hiện đại.
Riêng chuyện của chị Lan thì tôi xin có ý kiến thế này. Thứ nhất nếu như chồng thương chị thì chắc chắn sẻ không bao giờ dám làm chuyện ấy nữa. Vì ít ra cũng phải luôn luôn suy nghĩ và tôn trọng về người mà đã "cưới" về chứ. Thứ hai theo tôi chị nên tìm biện pháp giải quyết tốt nhu cầu của chồng chị.
Thứ ba là chị "mắng yêu" chồng chị về "vụ án" mà chồng chị gây ra và đưa ra mức độ cảnh cáo mà chị cho là phù hợp nhất. Nếu như tái phạm "nhất quá tam" thì theo tôi chị cương quyết "chiến đấu" ra mặt với chồng để giành lại hạnh phúc gia đình và chồng chị.
Nếu nặng quá thì có thể nhờ gia đình hai bên và chuyên gia tâm lý tư vấn giúp. Quan trọng nhất hiện giờ là chị dũng cảm và tỉnh táo để nhận biết mình đang làm gì! Và có đối sách phù hợp nhất.
Chúc chị mau chiến thắng được "kẻ thù"!