From: Phan Dieu Linh
To: Tamsu@VnExpress.net
Sent: Monday, September 25, 2006 10:54 AM
Subject: Hãy sống để mình không hối hận!
Chào anh Kiên,
Hôm nay tôi đọc được bài tâm sự với anh Kiên, tôi cũng muốn có đôi lời tâm sự. Thật ra mà nói thì tình yêu của anh và cô ấy chẳng biết là sẽ đi về đâu, nhưng theo tôi nghĩ anh và cô ấy đã quá ích kỷ, nếu như mỗi người đều nghĩ về nhau một tý thì mọi chuyện trở nên bình thường hơn.
Anh và cô ấy là những người có học thức, hiện đại, hai người nói thực sự yêu nhau, nhưng liệu đó có phải yêu thật sự hay chưa? Nếu như ai cũng sống theo sở thích của mình thì còn đâu là luân lý đạo đức, nếu vậy thì còn gì là người phương Đông. Ai mà chẳng muốn ngủ một giấc cho thoải mái đến khi nào muốn dậy thì dậy, nhưng đến 5h sáng thì phải dậy rồi vì phải đi làm việc, ai mà chẳng muốn ở nhà chơi cho sướng, nhưng phải đi làm kiếm tiền nuôi bản thân, nuôi người thân, vợ con… Những điều đó nói lên điều gì anh có hiểu ý tôi không.
Nếu không có quy định một vợ một chồng thì xã hội này loạn hết rồi, có biết bao nhiêu người có bồ bịch sau khi có vợ, nhưng nếu như ai có bồ mà cũng bỏ vợ như thế thì anh thử nghĩ xem sẽ như thế nào? Phụ nữ mà có ngoại tình thì sẽ như thế nào nhỉ? Có khi nào anh đã nghĩ ngược lại chưa? Nếu như anh biết được vợ anh có người khác thì anh sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Sao anh ích kỷ vậy?
Anh Kiên thân mến! Trường hợp như anh thì có đầy, nhưng người ta tỉnh táo và đủ bản lĩnh để suy nghĩ đủ điều, nghĩ về vợ, về con cái, về gia đình, cha mẹ, người thân. Cả chị người yêu của anh nữa, cũng rất ích kỷ, nếu thật sự chị ấy yêu anh vô bờ bến, thì chị ấy hãy khuyên anh về với vợ với con, hãy gắng chăm sóc gia đình thật tốt, chứ không phải là cứ giành giật anh như vậy đâu.
Chị ấy có nghĩ rằng là anh cũng sẽ bỏ chị ấy được mà, biết đâu được anh và chị ấy sẽ chung sống được 5 năm sau, rồi anh cũng có thể sẽ rung động trước người khác nữa mà. Đến lúc đó anh sẽ bỏ thêm một người vợ nữa, và thêm một đứa con nữa lại mất cha. Ôi, những đứa con vô tội thật đáng thương, ông cha ta đã nói rằng “con không cha như nhà không nóc”, anh phải nên nhớ rằng con cái chỉ có một cha một mẹ, con. Cha mẹ có thể có nhiều con cái, cho nên cha mẹ hãy suy nghĩ thật đúng đắn.
Bởi thế mới có biết bao nhiêu phụ nữ dù họ cực khổ, vất vả, tủi nhục, nhưng dường như họ vẫn chịu đựng không bỏ chồng để cho con mình có được cha. Mong anh hãy hiểu những gì tôi nói, là một người có học thức, sống trong thời buổi hiện đại, anh chị hãy suy nghĩ thật kỹ về tình yêu của mình. Có phải yêu nhau thật sự không, nếu có yêu nhau thật thì hãy hy sinh vì nhau một tý, mỗi người hãy tự về với gia đình và xây dựng mái ấm gia đình của mình thật tốt, để sống một cuộc sống thật thanh thản, còn nếu vì ích kỷ của mình mà phải bỏ vợ bỏ chồng để đến với nhau, anh chị có sống thoải mái, thanh thản không, có áy náy không, có chắc là sẽ hạnh phúc mãi mãi không? Anh chị sẽ nói với con cái của mình như thế nào?
Hãy nghĩ thoáng hơn để thấy thanh thản hơn.