Chào anh - người bạn đời của em. Sau nhiều lần đắn đo, em quyết định viết thư này, mong rằng ở một nơi nào đó, anh sẽ đọc được và tìm về với em.
Để có thể nuôi ba chị em của em đến khi tốt nghiệp đại học, đó là cả một quá trình đầy khó khăn, vất vả của ba mẹ. Anh biết không, ngày lễ tốt nghiệp của thằng út, nhìn ba mẹ cười đầy mãn nguyện mà nước mắt em rơi. Em luôn tự hào vì mình được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc.
Cũng như bao người, thuở sinh viên em cũng có những rung động đầu đời và rồi em chính thức có người yêu khi đang học năm thứ ba. Đó là một chàng trai hơn em 8 tuổi. Chúng em cứ thế bên nhau, cùng nhau trải qua nhiều vui buồn trong cuộc sống. Cho đến khi em ra trường, đi làm được 2 năm, tụi em phải yêu xa vì người đó quyết định sang Nhật Bản làm việc. Người ta hay nói "xa mặt cách lòng" có đúng không anh nhỉ? Chỉ hơn một năm sau, tụi em chia tay. Nếu anh muốn biết nhiều hơn, sau này khi có dịp, em sẽ kể cho anh nghe nhé. Vì nhiều lý do mà từ đó tới giờ em cũng chưa tìm hiểu thêm ai.
Mong anh là người sống có trách nhiệm, cho dù có làm gì thì cũng đừng quên mình còn có gia đình anh nhé. Hy vọng anh không vướng vào "tứ đổ tường", có công việc ổn định, có ý chí để chúng mình cùng nhau phấn đấu cho tương lai. Em không ngại chuyện anh từng đổ vỡ hay đã có con riêng, chỉ mong anh đừng để chuyện quá khứ ảnh hưởng đến tương lai. Và điều em cần nhất là có cảm giác an toàn và bình yên khi được ở bên anh.
Mà em không phải cô gái chân dài đâu nhé. Nếu anh có tiêu chuẩn quá cao về vẻ bề ngoài, đừng tìm em nhé. Ba mẹ em thì mong con rể lắm rồi nên cứ nhắc anh suốt thôi. Anh ở đâu thì mau về với em nha. Em vẫn luôn chờ anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hân
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ