Xin chào anh - người lạ ơi,
Có một ông sếp khuyên em rằng: "Thỉnh thoảng em nên mua vé số vì biết đâu trúng số thì sao. Lập luận là em sẽ có 50% khả năng trúng số, vì nếu em không mua, chắc chắn không có cơ hội trúng số. Còn việc em có trúng hay không, nó là xác suất cơ may". Cho đến giờ em cũng ít mua vé số cầu may, chỉ mua giúp các bác lớn tuổi. Nhưng em ngộ ra một điều là sao không cho mình cơ hội trên trang Hẹn hò, khả năng gặp anh là 50% còn hơn là không có cơ hội. Mà gặp đúng người còn phải tùy duyên nữa.
Xin giới thiệu đôi chút về bản thân: Em sinh năm 1982 và lớn lên tại Sài Gòn, theo đạo Phật, cao 1,56 m, ngoại hình tạm ổn, chưa kết hôn bao giờ. Em biết nấu ăn, thích nghe nhạc, đọc sách báo và thích tìm hiểu về nhiều thứ nên biết mỗi thứ một ít để khi nói chuyện, mình có thể nói về nhiều đề tài khác nhau.
Dòng đời đưa đẩy và nghề nghiệp đã chọn em, đúng việc em yêu thích. Em làm cho một công ty nước ngoài, biết tiếng Anh nên sau này mình có đi du lịch nước ngoài, chắc không cần phiên dịch đâu anh. Được làm công việc yêu thích và có thể tự lo cho bản thân nên em thấy mình rất may mắn.
Em thích cuộc sống đơn giản chứ không tối giản, biết đủ là đủ và hạnh phúc với những gì mình đang có. Em có thói quen sống lành mạnh và giữ gìn sức khỏe tốt. Mong muốn của em là cùng với người thương có mái ấm nhỏ để tối về nhà cùng nhau ăn tối và trò chuyện, cùng chia sẻ lúc vui, buồn, hạnh phúc hay khó khăn. Thỉnh thoảng cùng nhau đi khám phá cuộc sống quanh ta và cùng già đi. Chung thủy, tôn trọng và tin tưởng nhau là điều em đề cao cho cả hai chứ không chỉ từ một phía.
Anh bằng tuổi hay lớn hơn em vài tuổi, chưa lập gia đình, nếu từng đổ vỡ thì chưa có con anh nhé. Anh sống và làm việc tại Sài Gòn sẽ thuận tiện hơn. Mong anh không vướng vào tứ đổ tường, có bản lĩnh, công việc ổn định và kiếm tiền lương thiện. Em có công việc cùng thu nhập ổn định vì cho rằng mình không nên dựa dẫm vào người khác, hai người cùng làm vẫn tốt hơn một người, hai ta cùng dành dụm và xây tổ ấm. Còn nhiều thứ muốn chia sẻ nhưng tạm đến đây thôi anh nhé.
Gần đây em mới biết đến bài hát "Không muốn một mình" cùng với trò chơi mua vé số nên có động lực tìm anh qua trang Hẹn hò. Hy vọng nhận được thư của anh để mình cùng tìm hiểu nhau.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Maroon Nguyen
- Tuổi: 41 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ