Nằm ngay giữa khu dân cư đông đúc, ngôi nhà của anh Vinh như một thế giới khác.
Ẩn sau vỏ ngoài như khối bê tông là một sân vườn rộng, có nắng gió luồn từng ngóc ngách trong nhà.
Khung cửa đục lỗ khiến ngôi nhà luôn có nắng gió vào ban ngày và lấp lánh ánh sáng vào ban đêm.
Những khung thép trắng mỏng manh vừa bảo vệ nhà vừa để ánh sáng, gió tràn vào bên trong.
Con gái đầu của tôi vẫn phải ở chung phòng với em do phòng ngủ thứ 3 đang để tủ thờ.
Ngoài sân vườn rộng 470 m2, trong khu nhà hiện đại còn có 2 hồ nước và nhiều loại cây hoa.
Toàn bộ tường, trần, sàn... đều có màu trắng giúp không gian thoáng đãng và ánh sáng lan tỏa tốt.
Cô gái người Mỹ ứng dụng phần mềm giúp hình dung căn nhà sau khi thêm bớt đồ đạc.
Chỗ để xe bị bỏ trống khá lâu được xây thêm một tầng làm văn phòng và chỗ ở.
Chủ nhà không thể tin nơi ở lợp mái tôn của mình có thể cải tạo được khang trang tới vậy.
Tôi định mua căn góc chung cư nhưng đang phải băn khoăn giữa 2 lựa chọn hướng nhà.
Chủ nhà ở Canada giữ gìn nơi nấu nướng nên bếp điện vẫn hoạt động tốt, các đồ dùng đều sáng bóng.