Em xinh gái, dễ thương, làm kế toán tại một công ty tư nhân. Qua vài lần gặp và tiếp xúc, tôi có cảm tình và cũng xác định một mối quan hệ nghiêm túc. Hẹn hò được 4 tháng, cuối cùng em nhận lời làm người yêu tôi. Tôi rất vui và giới thiệu với chị gái mình. Em cũng xác định rõ ràng mối quan hệ với tôi, mặc dù không nói ra nhưng cách em thể hiện và giới thiệu tôi với gia đình, bạn thân nên tôi hiểu.
Tôi dành thời gian quan tâm em, em cũng quan tâm lại tôi. Thời gian cứ vậy trôi qua trong vòng một tháng, tôi rất hy vọng vào mối quan hệ này. Lúc tôi mới tán, em bảo bị dị ứng thuốc giảm đau. Tôi nghĩ vấn đề này không nghiêm trọng nên vẫn bình thường, tiếp tục quan tâm em, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Tới một ngày, em bảo với tôi ngoài dị ứng thuốc giảm đau còn bị cả viêm gan B, chính vì nguyên nhân đó nên em không thể đỗ vòng sức khỏe khi thi tuyển vào công ty tôi. Tôi không biết phải làm như nào, suy nghĩ nhiều về vấn đề này và bắt đầu lạnh nhạt với em.
Sau đó, có lẽ tôi suy tính quá nhiều về tương lai, về sức khỏe của em nên quyết định dừng lại mối quan hệ này. Tôi nói chuyện với em, em thấy thái độ hững hờ của tôi nên hỏi có phải tôi biết tình hình bệnh tật nên lạnh nhạt như thế? Tôi buồn, không biết trả lời như thế nào. Tôi chia tay em và chấm dứt những dự định trong tương lai. Liệu quyết định của tôi có chính xác? Trong tình cảm tôi có quá tính toán thiệt hơn không? Xin mọi người cho ý kiến, cảm ơn nhiều.
Khải
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc