From: Thao Le
Sent: Sunday, December 16, 2007 4:19 PM
Subject: Gui Ban Bien Tap: Hay lam chong yeu khi khong con trinh.
Xin chào các bạn,
Mình xin tự giới thiệu về mình, mình là một phụ nữ đã có gia đình và 2 con trai. Cách đây một tháng tình cờ mình vào đọc mục Tâm sự trên VnExpress và từ đó mình rất thích chuyên mục này.
Các bạn ạ, trong cuộc sống căng thẳng và bận rộn ngày nay, con người hầu như không còn thời gian để gặp gỡ tâm sự cùng nhau nữa. Ta chỉ thấy những con người phóng xe vun vút trên đường hàng ngày cho nên đọc những dòng tâm sự này ta như thấy bớt cô đơn và hiểu rằng quanh mình vẫn còn đó nhiều người với nhiều tình cảnh và nỗi niềm cũng như mình.
Hôm nay lần đầu tiên mình gửi bài lên diễn đàn này vì sau khi đọc bài của bạn Cường về việc có nên tiếp tục với người bạn gái đã thú thật không còn trinh và ý kiến của các bạn nam cũng như các bạn nữ. Các bạn nam thì đa số là phong kiến và không chấp nhận chuyện đó. Các bạn nữ thì đương nhiên phải nghiêng về phái của mình mà phê phán đàn ông. Chỉ một số ít các bạn nam chấp nhận vá bỏ qua chuyện đó coi như không có gì.
Và sau đây là câu chuyện thật của mình, mình viết lên đây mong góp thêm một ý kiến cho các bạn suy ngẫm thêm nhé.
Năm 20 tuổi mình lấy chồng, trước đó mình đã quan hệ với người yêu đầu tiên và đương nhiên là không còn trinh nữa khi đến với chồng. Anh đã biết điều đó vì chúng mình đã không kiềm chế được và quan hệ với nhau trước ngày cưới. Nhưng anh chỉ suy nghĩ 1 ngày và quay lại với mình ngay và bây giờ mình đã có 2 con trai 13 và 7 tuổi.
Suốt thời gian sống chung anh ấy không nhắc nhở gì và mình với anh ấy đã quên luôn chuyện ấy rồi. Nhưng có ý kiến của một bạn nam cho rằng đàn ông không thể quên khi nhớ đến lúc vợ mình làm chuyện ấy với người khác, mình nghĩ chồng mình không bao giờ quan tâm đến chuyện đó vì lúc nào mình cũng cho chồng mình biết là mình rất thỏa mãn và rất thích được làn chuyện đó với chồng.
Có ý kiến cho rằng lần đầu tiên rất quan trọng và vợ sẽ không quên được người tình đầu tiên đó. Thú thật là người yêu của tôi là một vận động viên thể thao cho nên trong chuyện đó chắc khó có ai qua được anh ta về mặt sức khỏe. Nhưng không bao giờ tôi nghĩ đến anh ta cả mặc dù anh ta vẫn còn thương yêu tôi khi tình cờ có lần gặp mặt. Tôi nghĩ nếu anh ta tốt thì tôi đã chọn làm chồng rồi và chồng tôi phải hơn anh ta chứ. Và khi yêu chồng thì người phụ nữ sẽ không nghĩ đến ai cả và họ chỉ thật sự thỏa mãn với người mình yêu mà thôi, còn khi nào hết yêu rồi thì đó là chuyện khác.
Chung quy lại thì mình nghĩ các bạn nam không đồng ý chuyện đó vì sĩ diện, vì tự ái, sợ vợ so sánh, sợ thua cái người đến trước đó chứ không phải khó khăn gì về chuyện cái màng mỏng manh đó. Thời buổi này thì chuyện đó đâu còn quá quan trọng phải không các bạn.
Nhưng các bạn nữ ạ, với các bạn chưa bị mất cái đó thì hãy cố gìn giữ đến khi nào có thể, vì con tim và tình yêu khi đến lúc cháy bỏng thì không ai ngăn nó lại được cả. Còn với các bạn đã lỡ mất trinh nhưng chưa có chồng hoặc đã có chồng như tôi đây, các bạn hãy luôn luôn làm cho chồng hạnh phúc, hãy yêu chồng và luôn nồng nàn, quyến rũ với chồng. Vì tất cả đàn ông đều muốn sống với người phụ nữ làm cho họ hạnh phúc và luôn coi họ là trên hết còn hơn cưới một cô gái còn trong trắng, nhưng vụng về và nhạt nhẽo.
Còn nhiều vấn đề khác mình cũng muốn góp chút ý kiến với các bạn, nhưng có lẽ vào dịp khác vậy. Chúc tất cả các bạn hạnh phúc và thành đạt. Chúc sức khỏe Ban Biên tập và mong rằng mọi nỗi niềm của các bạn sẽ tìm được lối ra.
Thân ái,
Thảo Lê