Từ: Hoa Linh
Đã gửi: 24 Tháng Năm 2011 10:26 SA
Ngọc Bích thân!
Tôi thường xuyên theo dõi mục Tâm sự này, buồn với những số phận trớ trêu, tình cờ đọc bài viết của bạn tôi như thấy lại chính mình của 2 năm trước. Tôi cũng như bạn, một mối tình đầu kéo dài 7 năm rất đẹp. Chúng tôi cũng quen nhau từ năm đầu tiên bước vào đại học. 4 năm trôi như một cái thoáng qua, những yêu thương trong sáng, rất mặn nồng, tưởng như không gì có thể chia cắt chúng tôi. Mỗi ngày cùng đi học, cùng ăn, cùng ôn bài, cùng bên nhau vượt qua mọi khó khăn của một thời tuổi trẻ.
Rồi chúng tôi đi làm, công việc ổn định, cũng như bạn, dần dần tình yêu trong tôi chết dần dù anh đối xử với tôi rất tốt. Có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu nỗi đau của những người như chúng ta, nỗi day dứt vì những kỷ niệm đã qua, day dứt vì mỗi ngày phải lừa dối một người mà mình rất mực kính trọng.
Tôi có lần đề nghị chia tay nhưng anh nhất quyết không chịu, anh níu kéo, còn lòng tôi thì không nỡ nhìn thấy anh đau khổ. Tôi đã nhủ lòng, thôi thì "bèo dạt mây trôi", vì con gái ai chẳng muốn cưới người yêu mình chứ. Rồi tôi gặp anh ấy, chúng tôi đã yêu nhau, yêu say đắm. Thời gian đầu, tôi cũng loay hoay không biết đâu là lối thoát cho cả ba chúng tôi, không dám nói với anh, sợ anh tổn thương, vì dù gì gia đình 2 bên cũng đã gặp mặt, chỉ còn một năm nữa chúng tôi sẽ cưới.
Tình yêu giữa tôi và người mới ngày càng lớn, tôi đã mất nửa năm để biết mình phải làm gì. Và rồi tôi chia tay mối tình 7 năm của mình, rất nhẫn tâm bạn à, nhớ lại thời gian ấy, thật sự quá khủng khiếp với cả 3 chúng tôi. Bây giờ khi đã hơn một năm, ngồi ngẫm lại tôi chưa từng hối hận về quyết định của mình, tôi hạnh phúc bên người mình yêu, và anh cũng tìm được người thật lòng yêu anh, không như tôi. Có những thứ người ngoài nhìn vào ngỡ như mình đã làm một điều rất dại dột, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Bạn Bích à, mình chỉ khuyên bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định, nếu thật sự bạn không còn yêu anh ấy, hãy buông tay ra để anh ấy tìm được một hạnh phúc mới, sẽ rất đau khổ để vượt qua, nhưng hãy mạnh mẽ mà suy nghĩ đúng đắn bạn nhé. Trân trọng.