Từ: ut nguyen
Đã gửi: 08 Tháng Chín 2011 3:04 CH
Gửi Duyên!
Trước tiên, anh rất cảm kích và chia sẻ những khó khăn mà Duyên phải gánh vác để lo cho cuộc sống trong gia đình nhỏ bé của mình. Vừa phải kiếm tiền, vừa chịu nhiều áp lực trong công việc và vừa phải lo cho gia đình nhỏ bé của mình trong việc nội trợ.
Anh cũng thật sự lấy làm hổ thẹn cho đấng mày râu nói chung và ông xã Duyên nói riêng vì lại không thể kiếm đủ tiền để lo cho vợ của mình. Đã để vợ mình phải lăn xả ngoài xã hội kiếm tiền nuôi cả gia đình.
Tuy nhiên, trước khi đến với nhau anh tin rằng Duyên cũng đã biết ông xã đang làm công việc gì, mức thu nhập khoảng bao nhiêu và quan trọng là Duyên đã đồng ý chấp nhận làm vợ của anh ấy, cùng chia ngọt sẻ bùi khi đói no, bệnh tật và cả khi đói khổ.
Xã hội ngày nay, mọi người hay nói đến bình đẳng nam nữ, điều này cũng đồng nghĩa với việc trong một gia đình “khi anh không thể kiếm tiền đủ để nuôi sống gia đình mà em có thể thì em sẽ thay anh làm trụ cột của gia đình và ngược lại. Bởi vì mỗi người khi sinh ra, lớn lên và đi làm đều có may mắn một phần trong đó.
Có người tìm được công việc nhẹ nhàng với mức lương rất cao mặc dù đôi khi trình độ học vấn chẳng bao nhiêu và ngược lại. Do vậy, khi Duyên muốn ly dị vì lý do như Duyên đã nêu, về quan điểm cá nhân, anh thấy không thuyết phục. Chỉ trừ khi nào Duyên không còn yêu ông xã mình nữa thì mới có lý do như trên để ly dị. Cuối cùng, mình muốn chúc gia đình nhỏ bé của Duyên hạnh phúc.