From: như quỳnh
Sent: Saturday, December 11, 2010 2:50 AM
Thúy mến!
Ngay từ đầu đọc bài viết của Thúy, chị vừa tức vừa thương và hoàn toàn đồng quan điểm với hầu hết lời khuyên của các anh chị trên diễn đàn. Thúy nên rời xa cuộc tình đơn phương này, nếu càng tiến vào sâu, người thiệt thòi đau khổ chính là bản thân Thúy, bởi vì anh ta không hề yêu Thúy. Qua đây chị muốn kể chuyện của anh bạn thân để Thúy hiểu rõ hơn suy nghĩ của đàn ông khi không yêu.
Bạn chị từ thời trai trẻ đến nay xấp xỉ tuổi 50, anh từng trải qua hai cuộc tình rất sâu nặng, vì người mình yêu, anh chấp nhận hy sinh đánh mất bản thân, sống vì nụ cười nở trên môi người ấy. Nhưng vì hoàn cảnh phải đi làm ăn xa, nên những cuộc tình đấy rồi cũng ra đi để lại trong tim vết thương lòng. Từ dạo ấy anh không thể yêu bất kỳ người nào, anh đã đánh mất luôn trái tim vì hai người phụ nữ trước kia mặc kệ nhiều cô nàng đến với anh.
Trong những cô nàng ấy có cô gái yêu anh rất chân thành mãnh liệt, lúc nào cũng tôn thờ anh như một vị chúa tể. Dù biết anh không yêu nhưng nàng ta vẫn tự nguyện trao cuộc đời con gái, chấp nhận làm người tình hờ không danh phận âm thầm bao năm qua. Yêu anh đến mức nàng ta chấp nhận để anh đi ngủ với người bạn xinh đẹp khác, và còn rất nhiều chuyện bất công nàng ta phải gánh chịu.
Thế nhưng nàng ta ngoan ngoãn nghe lời anh sai khiến điều khiển như nô lệ trung thành, dù luôn đón nhận mọi hắt hủi, ghẻ lạnh, vô tâm từ anh. Có lần chứng kiến anh đối xử ghẻ lạnh vô tâm với nàng ta chị đã hỏi anh bạn "Nàng ta yêu anh nhiều đến thế nhưng anh lại đối xử tệ quá, có bao giờ anh cảm thấy tội nghiệp, thương nàng ta không?".
Anh bạn đã trả lời rằng "Tại sao anh phải tội nghiệp? Trái tim anh đã đánh mất từ lâu, anh không thể yêu cô ta, nhan sắc cô ta rất tầm thường nhưng vì biết yêu chiều, chăm sóc anh nên anh chịu ngủ với cô ta, giữ làm người tình đã may mắn cho cô ta lắm. Nếu cô ta chán, không thích anh đối xử như thế, cô ta có quyền đi lấy người khác. Anh không cản, anh sẽ tìm người khác thay thế".
Xin được nói rõ thêm, nàng ta không xấu đến mức không có ai đeo đuổi, rất dễ thương, rất hiền, khéo léo trong lời nói và cư xử. Có người bạn học từ thời phổ thông lúc nào cũng yêu thương chờ đợi, nếu nàng ta gật đầu đồng ý người bạn đấy sẽ lập tức về Việt Nam tổ chức đám cưới.
Thế đấy Thúy ạ, làm người yêu đơn phương luôn phải gánh chịu biết bao điều thiệt thòi đắng cay, và khi người đàn ông đã không yêu, họ rất vô tình nhưng nếu đã yêu thì giống như bạn Thanh Nga viết "khi người đàn ông yêu ai đó sâu nặng thì có chết anh ta cũng không quên được người đó" và "tình yêu cũng cần sự công bằng từ cả hai phía thì mới có hạnh phúc".
28 tuổi không phải là già Thúy ạ, em hãy bắt đầu lại trong con đường tình yêu. Chị tin vào ngày nào đấy em sẽ tìm được người đàn ông yêu em như yêu chính bản thân của anh ta. Nếu cần chia sẻ em hãy liên lạc với chị: quynh032@yahoo.com. Rất mong tòa soạn đăng bài viết này để những cô gái yêu đơn phương đừng quá mù quáng như cô nàng kia. Cảm ơn rất nhiều.