Một đêm nhạc của pop, rock, R&B và dance đã diễn ra suôn sẻ sau phần mở đầu trôi chảy của Ngọc Anh (SBD 08) với Đôi mắt (tác giả Vũ Quang Trung - Phi Tuyết Ba) phối theo phong cách pop ballad. Giọng hát dày và nét, Ngọc Anh tỏ ra bản lĩnh hơn so với thời dự thi Sao Mai. Dù tâm lý hồi hộp của người hát mở màn khiến Ngọc Anh bắt nhịp những nốt đầu chưa thực chuẩn, nhưng cô đã thể hiện đúng phong độ của một đàn chị khi đứng cùng các tân binh Sao Mai - Điểm hẹn. Nhạc sĩ Nguyễn Cường không tiếc lời khen cô ca sĩ khả ái này.
![]() |
Ca sĩ Ngọc Anh. Ảnh: L.B. |
Sự khởi đầu khá tốt của Ngọc Anh báo trước cơn mưa pop nhẹ nhàng, khi có tới gần một nửa số ca sĩ chọn phong cách này cho phần biểu diễn. Nguyễn Hoàng Hải (SBD 04) một lần nữa giành tình cảm của khán giả và Ban thẩm định với Cỏ mềm (tác giả Đỗ Bảo). Sự quen thuộc với môi trường sân khấu đã cho Hải nhiều kinh nghiệm và phong cách tự tin, dễ làm chủ cảm xúc. "Giọng hát truyền cảm, ngoại hình đẹp" là nhận xét ca sĩ Mỹ Linh dành cho Hoàng Hải. Tuy vậy, theo nhạc sĩ Huyền Thanh, Phó Ban tổ chức, hôm qua Hải hát không bằng vòng sơ loại.
Nơi thời gian ngừng lại (tác giả Tường Văn), một ca khúc theo dòng ballad, qua phần thể hiện của Nguyễn Thùy Trang (thành viên nhóm Nhịp Điệu) dù giàu cảm xúc nhưng chưa tới độ và yếu về cách xử lý, chưa kể sai lời. Mỹ Linh - thành viên Ban thẩm định - đã phải thốt lên: "Chị không thích phần biểu diễn của em". Phần biểu diễn thiếu lửa của Thùy Trang cũng khiến người xem không thể không so sánh với ca sĩ Phương Thanh, người rất thành công với nhiều ca khúc của nhạc sĩ trẻ Tường Văn.
Với Đêm cô đơn (tác giả Trung Kiên) Trần Phương Linh (SBD 09) - giải ba Sao Mai 2005 - khiến cả 3 người trong Hội đồng thẩm định là nhạc sĩ Nguyễn Cường, Huy Tuấn, ca sĩ Mỹ Linh "không còn gì để nói vì quá xinh, chững chạc và rất quyến rũ". Trưởng thành hơn hẳn về giọng hát và cả phong cách, cô gái quê Thanh Hóa đang dần khẳng định bản thân trong dòng nhạc ballad.
Nguyễn Thị Cẩm Tú, 19 tuổi, trẻ nhất trong số những người tham dự, dáng vẻ hiện đại nhưng lại thừa hưởng phong cách điềm đạm của bố mẹ đều là nhà giáo. Không muốn hát lại những ca khúc quen thuộc, cũng không tự tin khi chọn rock, dance hay R&B, Tú thể hiện Mưa đêm qua bản phối jazz ngẫu hứng và rất cá tính. Xinh đẹp, thể hình gợi cảm và phong thái sang trọng, Tú nhận về lời khen ngợi nhiệt tình của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Số báo danh 05 này cũng là một trong số không nhiều gương mặt được Ban thẩm định vòng sơ loại đánh giá cao về triển vọng thành "sao" tương lai.
![]() |
Ca sĩ Cẩm Tú. Ảnh: L.B. |
Ấn tượng và khác biệt có lẽ phải kể đến Hà Anh Tuấn (SBD 12) trong ca khúc Dấu phố em qua. Rất mộc mạc, giản dị cả trong trang phục và cách biểu diễn, nhưng Tuấn rất biết "nói chuyện" với khán giả bằng âm nhạc. Đang theo học một ngành không liên quan gì tới âm nhạc tại nước Đức xa xôi, Anh Tuấn về Việt Nam chỉ để mong được hòa mình vào không khí của sân chơi trẻ trung này.
Cô cháu gái ca sĩ Lam Trường - Nguyễn Minh Thư - vẫn đi theo lựa chọn riêng với dòng rock, trong đêm qua đã thể hiện một lối trình diễn sống động, cá tính dù ca khúc Thư chọn đã quá cũ: Hát với chú ve con (tác giả Thanh Tùng). Là ca sĩ quen của các phòng trà tại Sài Gòn, Minh Thư đã phát huy bản lĩnh sân khấu khi nhanh chóng lấy lại phong độ sau câu vào đầu tiên bị khớp. Cao ráo, xinh đẹp, ngoại hình sáng sân khấu và giọng hát lửa, đêm qua Minh Thư đã chiếm nhiều cảm tình của Ban thẩm định và khán giả.
![]() |
Ca sĩ Anh Tuấn. Ảnh: L.B. |
Sàn sàn "kẻ tám lạng người nửa cân", Nguyễn Hồng Phương (SBD 10) với Giọt tình (tác giả Trần Huân) mang phong cách blue, giọng dày, nét nhưng hơi căng và còn chưa biết nhấn nhá; Dương Quốc Hưng xử lý chưa xuôi Đá trông chồng (tác giả Lê Minh Sơn); hay Trần Thị Mai Trang (SBD 03) sôi nổi với Tháng ngày chờ mong (tác giả Đỗ Bảo)... Sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước giờ thi đã mang đến cho các ca sĩ những lựa chọn tốt, nhưng cũng chính điều này khiến cuộc thi chưa có được nhân tố nổi bật như Tùng Dương ở đêm đầu tiên, hay Kasim Hoàng Vũ ở các đêm tiếp theo tại Sao Mai - Điểm hẹn 2004. Tuy nhiên, vẫn con 8 liveshow chờ đợi các ca sĩ trẻ, và như lời ca sĩ Mỹ Linh: "Tôi mong nhìn thấy sự trưởng thành của các bạn qua mỗi vòng thi".
Sân chơi trẻ hôm qua đã không có được sự hứng thú như lần tổ chức đầu tiên khi Ban thẩm định chọn cho mình lối đi an toàn, với những lời nhận xét chỉ dừng ở mức: "Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong phần thi". Nhạc sĩ Nguyễn Cường, người có nhiệm vụ bình luận ngoại hình, trang phục của ca sĩ cũng chưa thực sự bộc lộ hết "quyền năng" khi ông hầu như không mấy đề cập đến vấn đề chính. Ca sĩ Mỹ Linh, dù khá "nhí nhảnh" như lời MC Anh Tuấn nói, cũng chưa khiến người xem thấy "đã". Còn nhạc sĩ Huy Tuấn, vai trò của anh khá mờ nhạt khi chỉ thêm một vài lời sau khi hai vị thẩm định trước đã xong xuôi.
Lê Bảo