Không có khả năng duy trì các mối quan hệ Nhiều khi ngồi suy nghĩ tôi rất trăn trở, không biết mình sai ở đâu và nên sửa đổi thế nào để có đời sống tinh thần thêm phong phú.
Tôi không có nổi người bạn thân Tôi 28 tuổi, nhân viên văn phòng, ngoại hình ưa nhìn, cuộc sống hàng ngày chỉ quanh quẩn đi làm rồi về phòng.
Tôi sống thật lòng mà chẳng có bạn bè Ai nhờ vả gì tôi đều sẵn lòng giúp đỡ, trong công việc còn giành phần nhiều hơn để làm, hay tôi ít nói quá nên không có bạn?
Con tôi không có người bạn nào suốt 5 năm qua Con tôi năm nay 12 tuổi. Từ lớp 2, con đã không có bạn. Lên cấp 2, tình hình cũng không khác gì.