Tôi 29 tuổi, là giáo viên Anh văn, quen anh người Hàn Quốc, sau 2 năm chúng tôi kết hôn, tôi qua Hàn sinh sống cùng anh. Một tháng sau đó tôi mang thai, cảm thấy không hợp với thực phẩm bên này nhưng nghĩ chắc do mới qua nên chưa quen. Đến giờ con tôi đã gần 2 tuổi tôi vẫn không quen với môi trường ở đây, có quá nhiều thứ làm tôi chán ghét.
Tôi đã giảm 8 kg từ khi qua đây, người gầy làm tôi không tự tin, với tôi mỗi bữa ăn như bị tra tấn. Tôi đã cố nấu ăn và hay tới các nhà hàng Việt nhưng mọi thứ không giống ở Việt Nam. Tôi mới xin việc được 2 tháng vì ở nhà quá buồn chán, nhưng ở đây tôi chỉ có thể lao động chân tay, thấy bao nhiêu công sức học hành của mình bị lãng phí quá. Tôi phải từ bỏ công việc yêu thích của mình, bị nhiều người coi thường vì không có công việc tốt. Nếu không đi làm tôi cảm thấy buồn chán, cũng chẳng có một người bạn chân thành nơi đây, điều duy nhất tôi ở lại đây là vì chồng con.
Tôi yêu chồng, anh là một người rất tốt, yêu chiều và chăm sóc tôi, có điều duy nhất anh sẽ không bao giờ đồng ý đó là qua Việt Nam sinh sống. Anh nói lo cho con, muốn con có điều kiện tốt. Tôi nghĩ một phần vì mẹ anh không cho phép; bởi nếu chỉ là vấn đề y tế, giáo dục thì có thể chọn trường và bệnh viện quốc tế. Nhiều lúc tôi nghĩ anh ích kỷ, bởi tôi đã cố nhưng không thể thích nghi được môi trường ở đây. Tôi không cảm thấy hạnh phúc về bạn bè, thực phẩm, thái độ người khác đối với mình, đặc biệt là công việc. Trong khi công việc của anh là làm qua mạng, ở đâu cũng có thể làm được, anh lại không chịu nghĩ cho tôi.
Đôi khi tôi cũng tự nhận mình yếu kém về khả năng thích nghi môi trường mới, bởi nhiều bạn rất cực khổ ở bên này nhưng vẫn cố bám trụ, trong khi tôi chỉ muốn về nước. Vì chuyện này tôi và anh liên tục cãi nhau, chuyện nhỏ thôi tôi cũng đổ lỗi cho việc phải ở trong môi trường mà mình không thích. Hôm nay chúng tôi cãi nhau đến mức anh đẩy tôi, còn tôi tát anh một cái và đi ra ngoài. Tôi không biết nên làm gì tiếp theo. Khi viết những dòng này tôi không biết đi đâu về đâu nữa, bế tắc, buồn và cô đơn vô cùng.
Kim
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.