Người Maya tại nhiều quốc gia châu Mỹ tổ chức lễ hội mừng sự kiện chuẩn bị đón chào kỷ nguyên mới. Ảnh: AFP. |
Thông tin về ngày tận thế đang là chủ đề bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội, nó càng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của nhiều người khi thời khắc đó đang đến gần. Theo tin đồn, nếu ngày đó xảy ra, nền văn minh trên địa cầu sẽ diệt vong, khiến không ít người trên thê giới lo sợ. Nhưng đa số người Việt Nam không tin và bình tĩnh chờ đợi xem điều gì sẽ diễn ra vào ngày mai.
"Tận thế ư? Tôi không tin", cô Nguyễn Quế, 58 tuổi, huyện Thanh Trì, Hà Nội nói. "Đang yên ổn, tại sao mọi người cứ nói đến chuyện tận thế nhỉ. Bao nhiêu lời đồn từ trước đến rồi có xảy ra đâu, toàn thấy nhảm nhí. Hãy cứ yên tâm mà sống tốt đi".
Theo cô Quế, nếu xảy ra tận thế thì cũng không có gì phải sợ, vì lúc đó mọi người đều trở về với cát bụi.
Anh Phạm Xuân Hồng, một nhân viên ngân hàng ở Hà Nội, 28 tuổi hài hước: "Tận thế với tôi và các anh em ngân hàng là không nhận được tiền thưởng tết, chứ ngày hủy diệt thế giới này thì tôi không bao giờ tin. Điều đó thật vớ vẩn".
Mấy ngày nay, mở internet, anh Hồng luôn choáng ngợp bởi thông tin về ngày tận thế. Vì tò mò nên anh theo dõi khá đầy đủ thông tin về tin đồn, hay bằng chứng khoa học phủ nhận nó. "Mọi người đừng tin vào lập luận hay video về ngày tận thế mà hoang mang, tôi thắc mắc không hiểu sao bao nhiêu chứng cứ giới khoa học đưa ra từ rất lâu là ngày tận thế năm 2012 không tồn tại mà một số cá nhân vẫn không tin?", anh nói.
Chị Phan Thu Trang, sống ở khu vực Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội thắc mắc không biết vì sao mà lại có người tin ngày mai là tận thế được.
Chị Trang kể, mấy ngày nay, ở công ty, mọi người luôn bắt đầu câu chuyện vui liên quan đến ngày tận thế như"đi ăn đi không mai không kịp, làm gì làm gì mai tận thế rồi đó".
Chị và mọi người cơ quan đều không tin vào câu chuyện ngày tận thế. "Nếu có ngày đó chẳng nhẽ lãnh đạo và nhà khoa học lại không có hành động hay biện pháp gì".
Đồng tình quan điểm, chị Trần Lâm Thao, ở xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc cho rằng, nếu ngày đó có thật, thì chắc mọi người sẽ rộn ràng đi mua sắm, tìm đủ biện pháp để cứu vãn tình thế, chứ không im ắng như thế này.
Cô Nguyễn Ngọc Anh, 60 tuổi, ở quận Hải Châu, Đà Nẵng kể lại, ở thành phố này từng có người đến kêu gọi mọi người lên núi mới may mắn thoát được ngày tận thế, nhưng cô không tin. "Khi nghe thông tin tôi chỉ cười, tôi nghĩ họ chưa hiểu hết về bộ lịch của người Maya trước đây".
"Tôi nghĩ các bạn trẻ nên dừng việc ngồi tán gẫu mấy chuyện khiến mọi người lo sợ", cô Ngọc Anh bày tỏ.
Hầu hết các độc giả của VnExpress tỏ thái độ "chờ và xem". |
Tại TP HCM, nhiều người khẳng định ngày mai vẫn đi làm bình thường. Chị Đinh Thị Tuyết sống ở 164 Trần Thủ Độ, quận Tân Phú có nghe người ta nói ngày 21/12/2012 là ngày tận thế, nhưng chị nói: "Tôi không tin, không sợ, không quan tâm. Ngày mai tôi vẫn đi làm bình thường như mọi ngày", chị nói.
Theo chị Tuyết, không thể có chuyện bộ lịch người Maya không được dân tộc nào áp dụng nhiều thế kỷ nay lại là dấu hiệu của tận thế. "Bộ lịch chúng ta đang sử dụng là lịch tây, lịch ta đều không nói gì liên quan đến tận thế mà. Còn nếu có thiên thạch lao vào trái đất thì khoa học ngày nay chắc chắn sẽ phát hiện ra từ sớm", chị Tuyết bày tỏ.
Nghe nhiều lời bàn tán về ngày tận thế, anh Nguyễn Văn Nghị, nhân viên giám sát bán hàng ở quận 7 tò mò theo dõi thông tin qua phương tiện thông tin đại chúng, nhưng anh không tin trái đất tan biến ngày 21/12. "Toàn thông tin tào lao, tôi xem xong chẳng quan tâm và càng không tin nó xảy ra. Ngày mai tôi vẫn đi làm bình thường, vẫn gặp nhân viên, khách hàng, gặp bạn bè, làm việc theo kế hoạch đã lên sẵn".
Thậm chí, anh Nghị nói anh không cần biết ngày mai thế giới có gì đặt biệt khác lạ hay không. "Theo tôi nó vẫn như mọi ngày".
Thường xuyên lên mạng, nghe bạn bè bàn về ngày tận thế, nhưng anh Nguyễn Hoàng Vương, một kỹ sư môi trường sống ở thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng khẳng định: "Vào mạng thấy tiêu đề báo chí có ghi, nhưng tôi chưa bao giờ kích chuột vào để đọc".
Anh Vương chia sẻ, anh còn nhiều mối quan tâm và đáng lo cần giải quyết hơn là việc dành thời gian để tìm hiểu ngày tận thế. "Cái tôi quan tâm ngày mai làm sao cho công việc trôi chảy, hoàn thành đúng tiến độ để có tiền cho anh em dùng vào dịp Noel và tết dương lịch này", anh Vương nói.
Dù cũng bán tín bán nghi, nhưng vẫn coi việc làm ăn yên ổn mới thực sự quan trọng, chị Thu Hương, 52 tuổi, kinh doanh thời trang ở Ba Đình, Hà Nội, tự hỏi: "Cũng chả biết thế nào nhỉ, nhưng cho dù mai tận thế hay không thì vẫn phải ăn phải mặc. Hồi năm 2000 người ta bảo Y2K sẽ dẫn đến tận thế, mà có thấy gì đâu?".
Hầu hết các bạn trẻ xem tin đồn tận thế bằng thái độ hài hước, nhưng cũng có những người bày tỏ quan điểm rất nghiêm túc, thậm chí lấy làm buồn khi thấy có người tin vào thuyết này. Độc giả Bùi Đức Quý của VnExpress viết: "Nhiều người suy nghĩ và hành động thật hài hước, nào là tìm cách trú ẩn, ăn chơi, làm những việc chưa từng làm. Tôi có một câu hỏi, nếu ngày mai không tận thế thì các bạn sẽ làm gì".
Độc giả Hoài Thương viết: "Tôi nghĩ không có tận thế gì xảy ra đâu. Tôi tin vào khoa học".
Một độc giả khác có nickname là Vn đặt câu hỏi: "Chẳng nhẽ khoa học bây giờ không bằng cách đây mấy triệu năm?".
Hương Thu - Kiều Võ