Fah Mananya, 50 tuổi, nhìn thấy một con rắn bò qua sàn nhà khi đang trông cửa hàng tạp hóa ở Nakhon Ratchasima, đông bắc Thái Lan, hôm 28/9. Bà nhìn xuống dưới kệ để đồ và kinh ngạc nhận ra đó là một con hổ mang chúa đồ sộ.
Nhận được thông báo, đội cứu hộ nhanh chóng tới nơi để bắt con rắn. Các nhân viên phải xoay xở gần một tiếng mới khống chế được hổ mang chúa dài 4,3 m. Họ kéo nó ra ngoài rồi cho vào một chiếc bao tải.
Các nhân viên cảm thấy nhẹ nhõm vì có thể bắt con rắn hung dữ mà không bị thương. "Chúng tôi thực sự vất vả mới có thể tóm con hổ mang chúa đó. Nó liên tục chống đối bằng cách cố gắng tấn công chúng tôi", Apichat Santi, thành viên đội cứu hộ, cho biết. Con rắn được đưa đến cơ quan quản lý động vật hoang dã trước khi thả về môi trường sống tự nhiên.
Thu Thảo (Theo Newsflare)