Lap đang ăn tối cùng chồng là Kit Jinpracha, 78 tuổi, thì phát hiện rắn hổ mang chúa (Ophiophagus Hannah) bò trên sàn gỗ trong ngôi nhà ở Mueang Trang, miền nam Thái Lan, hôm 20/1. Hổ mang chúa là loài rắn độc dài nhất thế giới, con trưởng thành có thể dài tới hơn 5,5 m.
"Đây là con rắn lớn nhất mà tôi từng gặp. Theo quan niệm truyền thống, hổ mang chúa ghé thăm có thể là tổ tiên đầu thai nên tôi đã cầu nguyện và xin nó rời đi. Tuy nhiên, thay vì rời đi, con rắn lại tỏ ra dữ tợn và khiến tôi sợ đến mức phải liên hệ với đội giải cứu nhờ trợ giúp", bà chia sẻ.
Đội giải cứu mất khoảng 15 phút để tóm con rắn lớn màu xám thẫm. Họ cho biết, gần đây rất nhiều rắn xuất hiện trong khu dân cư. "Hổ mang chúa thường sống ở những vùng ẩm ướt. Tuy nhiên, hạn hán khiến nhiều đầm lầy khô cạn và chúng bắt đầu mò vào nhà dân tìm thức ăn", một người bắt rắn giải thích.
Thu Thảo (Theo Newsflare)