Chó ngao Floyd cùng chủ leo núi trên đỉnh Grandeur gần thành phố Salt Lake, bang Utah, hôm 13/10. Tuy nhiên, khi đi xuống, Floyd quá mệt và chỉ ngồi bất động. Một số người leo núi khác đi qua và giúp thông báo cho đội tìm kiếm cứu hộ Salt Lake. Khi đó là khoảng 18h30 (giờ địa phương) và nhiệt độ đang giảm nhanh.
"Đội cứu hộ hoàn toàn tình nguyện, không hề do dự ngay cả khi biết đó là một con chó", cảnh sát Melody Gray cho biết. Các nhân viên đặt Floyd lên cáng rồi bắt đầu đi xuống núi. Cuộc giải cứu kéo dài khoảng 4 tiếng.
Hôm sau, đội cứu hộ đăng lên mạng xã hội video con vật to lớn được khiêng qua một khe suối. "Floyd là cậu bé ngoan. Nó rất vui khi được giúp đỡ", họ viết. Hàng trăm người bình luận chia vui với Floyd và ca ngợi đội cứu hộ.
Floyd là con chó do anh trai của Amy Sandoval nuôi. Cô cho biết, họ rẽ nhầm và rất vất vả mới trở lại đúng đường, nhưng khi đó Floyd đã kiệt sức. "Anh trai tôi không bao giờ bỏ rơi nó. Anh ấy định ngủ bên cạnh nó suốt đêm", cô viết. Floyd đang nghỉ ngơi tại nhà và được mọi người chăm sóc chu đáo.
Thu Thảo (Theo CNN)