Ông Antinori từ chối trình bày nghiên cứu trước các nhóm khoa học độc lập. |
“Kết quả siêu âm cho thấy cái thai nặng từ 2,5 đến 2,7 kg, và hoàn toàn khỏe mạnh”, Antinori cho biết. Hai người còn lại đang mang thai ở tuần thứ 27 và 28. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ nơi những người phụ nữ này đang sống, mà chỉ cho biết họ cư trú trên cùng một vùng địa lý.
Phản ứng trước việc này, “cha đẻ” của cừu Dolly, giáo sư Ian Wilmut, cho biết người ta nên nghi ngờ tuyên bố của ông Antinori, vì đến nay, “tuy ông Antinori khẳng định đã nhân bản một lượng lớn lợn và thậm chí cả linh trưởng, nhưng vẫn chưa ai nhìn thấy chúng và chưa có bài báo khoa học nào được công bố”. Phe phản đối nhân bản cũng chỉ trích ý tưởng này là vô nhân đạo, và cảnh báo rằng ngay cả khi quá trình ấy diễn ra thành công, nó vẫn có thể tạo ra những đứa trẻ dị tật.
Bác sĩ Antinori, giám đốc một bệnh viện phụ sản tư ở Rome, đã trở thành nhân vật thu hút nhiều sự chú ý vào năm 1994, khi ông giúp một phụ nữ 62 tuổi có con. Tháng 3/2001, cùng với hai bác sĩ khác, ông công khai ý định sẽ nhân bản người. Đến đầu năm nay, Antinori cho biết một số phụ nữ đã được cấy phôi nhân bản vào tử cung. Tuy nhiên, suốt từ đó, ông vẫn từ chối trình bày công trình của mình với các nhà khoa học độc lập.
Và tuyên bố của Antinori về đứa trẻ nhân bản đầu tiên sẽ vẫn chỉ là tuyên bố, cho đến khi ông thực sự giới thiệu đứa bé trước công chúng, và các xét nghiệm độc lập chứng tỏ rằng em được tạo ra từ quá trình nhân bản.
B.H. (theo BBC)