Có con đối với đàn ông chỉ là một "bước tiến", nhưng với phụ nữ, là "cuộc cách mạng". |
Nghiên cứu trong 10 năm của tiến sĩ Jonathan Scales cũng cho thấy, trong khoảng 16 năm đầu đời của đứa trẻ, người cha phải từ bỏ 2.200 giờ giải trí ở các câu lạc bộ và nhà hàng. Còn người mẹ sẽ mất đi gần 3.700 giờ thư giãn.
“Vai trò phụ huynh có ảnh hưởng rất khác biệt tới phụ nữ và đàn ông" - tiến sĩ Scales nhận xét - "Trong khi phụ nữ thường phải thay đổi triệt để việc sử dụng thời gian, cả ở công việc lẫn ở nhà, thì sự điều chỉnh của các đức ông chồng chỉ là chút đỉnh mà thôi”.
Một tình huống thường gặp là của cô giáo Nicola Redwood, có một cậu con trai 13 tháng tuổi. Cô cho biết: “Chồng tôi rất thoải mái, và tôi đoán anh có được cảm giác ấy khá dễ dàng. Đi làm về, anh ấy chơi với cháu Billy, trong khi tôi ngập đầu với quần áo và bữa tối. Tuy anh ấy cũng giúp chút ít, nhưng đến 80% việc nhà vẫn là do tôi".
Theo nhà tâm lý học Oliver James, "đàn ông cảm thấy rất hạnh phúc và thỏa mãn với vai trò làm cha, đặc biệt khi trẻ biết nói. Thông qua đứa con, họ có thể hồi tưởng lại thời thơ ấu tinh nghịch của chính mình, điều mà họ không thể tìm thấy trong công việc. Ngược lại, phụ nữ không những bị giảm lương do ít có thời gian cho công việc, họ còn mất đi phần nào các mối quan hệ xã hội”.
Các nhà nghiên cứu tin rằng, vai trò lớn hơn của phụ nữ trong việc tổ chức cuộc sống gia đình đã phần nào làm cho họ cảm thấy ít mãn nguyện khi làm mẹ. Họ phải chịu phần lớn những trách nhiệm chính, như tìm nơi trông trẻ, sắp đồ ăn dự trữ cho chúng, và đảm bảo đưa đón lũ nhỏ, còn các ông chồng chỉ giúp việc mà thôi. Có thể nói, đối với phụ nữ, có con là một "cuộc cách mạng", nhưng đối với đàn ông, đó chẳng qua là một "bước tiến". Rất ít thay đổi xảy ra đối với họ, trong khi họ vẫn có được hầu hết những quyền lợi của người làm cha.
Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, những ông bố đứng tuổi thường cảm thấy hạnh phúc nhiều gấp 3 lần khi có con so với những ông bố trẻ.
B.H. (theo Guardien)