Thứ ba, 23/4/2024
Thứ bảy, 19/3/2016, 14:29 (GMT+7)

Chim cánh cụt lang thang tìm đường về nhà

Con chim cánh cụt hoàng đế lạc đàn lang thang trên đường, cố gắng xin đi nhờ xe để trở về nhà.

New York Post hôm 14/3 đưa tin, những người qua đường tại Teal Inlet phía đông quần đảo Falkland, Anh, bắt gặp con vật cô đơn cố gắng đi nhờ xe để tới nơi định cư của chim cánh cụt ở gần đó sau khi lạc khỏi đàn.

Paul Chapman, 56 tuổi, đã nhanh tay ghi lại những hình ảnh. Khi Chapman và vợ đang lái xe đến khu câu cá nổi tiếng trong vùng, họ trông thấy con chim cánh cụt ngụp lặn dưới nước.

Sau đó, trên đường về nhà, họ thấy con chim cánh cụt đang đi lang thang theo hướng thị trấn gần nhất.

"Thật ấn tượng khi thấy con chim cánh cụt đi được tới đó. Nó hẳn phải bơi cả quãng đường dài và trèo qua một hàng rào để tới đường", Chapman nói.

"Khi chúng tôi quan sát con chim cánh cụt, nó không hề tỏ ra bận tâm hay sợ hãi trước chúng tôi và tiếp tục bước đi", Chapman cho biết.

Chim cánh cụt hoàng đế (Aptenodytes patagonicus) là loài chim cánh cụt lớn thứ hai trên thế giới. Chúng có thể cao tới 0,9 mét, nặng 16 kg và rất dễ nhận biết nhờ bộ ngực, má và mỏ màu cam.

Trong tự nhiên, chim cánh cụt hoàng đế chủ yếu ăn cá nhỏ, cá phát quang và mực. Chúng phân bố ở phía nam Đại Tây Dương và vùng cực bắc của Nam Cực. Hiện nay, trên thế giới có khoảng 2,23 triệu con chim cánh cụt hoàng đế và số lượng loài này đang gia tăng.

Phương Hoa (Ảnh: Caters News)