Con cá mập khổng lồ bơi theo chiếc thuyền kayak chở nhà khoa học. Ảnh: National Geographic. |
Bức ảnh một con cá mập bơi trên đường phố ngập nước ở Houston, Texas, Mỹ, trong siêu bão Harvey năm ngoái được đăng trên mạng Twitter, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, theo National Geographic. Trong thời gian đó, nhiếp ảnh gia Thomas Peschak của National Geographic nhận được email với dòng chữ: "Đoán xem có gì ở phía sau?".
Peschak biết rõ con cá mập trắng đó. Anh từng chụp ảnh nó 15 năm trước khi đi theo nhà khoa học Trey Snow trên chiếc thuyền kayak màu vàng tươi ở ngoài khơi Nam Phi. Kể từ sau đó, mọi người đã dựng cảnh cá mập trong những bức ảnh của họ để bắt chước cảnh tượng đáng sợ. Giống như nhiều ảnh chụp gây sốt, bức ảnh nguyên bản của Peschak là thành quả từ sự kết hợp giữa sự khéo léo, kiên nhẫn và may mắn.
Năm 2003, nhà khoa học hải dương Michael Scholl của tổ chức White Shark Trust báo cho Peschak biết có một lượng cá mập trắng nhiều bất thường bơi lượn ở ven biển cực nam Nam Phi. Bộ đôi cố gắng theo dấu những con cá mập bằng tàu nghiên cứu, nhưng tiếng ồn động cơ làm thay đổi hành vi của lũ cá. Sau đó, Peschak nảy ra một ý tưởng. Anh vừa mua một chiếc thuyền kayak để chèo trên biển và phương tiện sẽ ít gây ảnh hưởng tới cá mập hơn.
"Bởi vì đó là ý tưởng ngốc nghếch của tôi, tôi là người thử đầu tiên. Cách này hiệu quả. Với định vị vệ tinh gắn trên thuyền, chúng tôi có thể đi theo cá mập ở vùng nước nông và quan sát hành vi tự nhiên. Ngay khi việc đó diễn ra, máu nhiếp ảnh trong tôi lại trỗi dậy", Peschak chia sẻ.
Peschak dành vài tháng tiếp theo trên tàu nghiên cứu, chờ biển lặng để dùng thuyền kayak tiếp. Cuối cùng, ngày đó cũng đến. Từ vị trí thuận lợi trên boong cao nhất của tàu, anh kiên nhẫn theo dõi Scholl theo dấu cá mập quanh Haaibaai tức vịnh cá mập trong tiếng châu Phi.
"Sau đó, con cá mập táo tợn này tiến gần tới sau thuyền kayak và nhanh chóng trồi lên theo dòng nước. Tôi đã chụp hết 5 hay 6 tấm cuối cùng của cuộn phim. Khi vây lưng của nó nhô lên khỏi mặt nước, nhà khoa học trên con thuyền kayak ngoái lại, và tôi liền bấm máy. Không phải nhà khoa học đang theo dõi cá mập, lúc này con cá mập đang theo dõi nhà khoa học, cảnh tượng hấp dẫn hơn hẳn. Đôi khi, những bức ảnh đẹp nhất không nằm trong kế hoạch của chúng ta", Peschak kể lại.
Bức ảnh xuất bản lần đầu tiên trên các tờ báo và tạp chí Nam Phi và lập tức gây sốt. "Có 100.000 lượt khách ghé thăm website của tôi trong vòng 24 giờ đầu tiên. Tôi không ngờ mọi người đều nghĩ đó là bức ảnh giả", Peschak nói. "Suốt một thời gian, tôi phải mang file ảnh gốc theo trong những cuộc phỏng vấn với giới truyền thông để làm bằng chứng", Peschak nói.
Điều hài hước là hình con cá mập bắt đầu xuất hiện tràn lan trên mạng Internet trong vài năm sau đó. Trong trường hợp siêu bão Harvey, chính cộng đồng fan trên mạng đã báo cho Peschak biết. "Mỗi lần phát hiện ra một bức ảnh giả mới, họ còn giận dữ hơn cả tôi", Peschak chia sẻ.