From: vn5
Sent: Thursday, May 29, 2008 11:00 AM
Subject: Xin chia se noi nau buon cung Ngân!
Xin chia sẻ nỗi đau buồn cùng Ngân!
Tôi cũng là một đọc giả của VnExpress hằng ngày tôi vào đây đọc mục Tâm sự, nhưng chưa lần nào viết bài chia sẽ. Hôm nay bất ngờ tôi đọc được những dòng tâm sự của chị rất giống với cuộc sống của tôi từ trước đến giờ nên tôi sẽ kề lại cho chị nghe cuộc sống của tôi cho chị rút kinh nghiệm bản thân và suy nghĩa tìm ra lối thoát.
Tôi là một người con trai, cũng được sinh ra trong ống nghiệm và đã phải chịu bao thiệt thòi mất mát khi không có cha. Cha tôi đã bỏ ba mẹ con tôi để đi lấy người khác nên tôi hiện giờ rất hận ông ấy. Ông ta dám làm mà không dám chịu và không có trách nhiệm gì hết về những sự việc xảy ra. Điều đó rất giống bố của hai đứa con của chị bây giờ.
Chị có biết không? Cha tôi giàu có lắm, mỗi lần đến thăm hai anh em tôi ông cho rất nhiều tiền. Nhưng vì hận ông nên tôi không lấy đồng tiền đó. Ngược lại tôi rất thương mẹ, mẹ tôi đã tảo tần nuôi hai anh em tôi khôn lớn, mặc dù rất khó khăn cực khổ. Nhiều lúc không có tiền mua gạo để ăn. Túng thiếu đủ thứ và cũng đúng như câu người ta hay nói xui rồi cũng có hên.
Mẹ tôi tìm được một người đàn ông xứng đáng hơn ba tôi ngày xưa nhiều, đã chăm sóc, lo lắng chia sẻ tất cả các khó nhọc mà mẹ tôi đang gánh. Ba nuôi của tôi thật là một người tốt. Tôi hy vọng rằng chị sẽ gặp được người như vậy trong tương lai.
Hiện giờ tôi chuẩn bị ra nước ngoài sống và học tập một thời gian. Vì những đau thương mất mát trong quá khứ mình nên biến nó thành sức mạnh tinh thần để vượt qua mọi thử thách. Và tôi mong rằng những đứa con của chị sau này khôn lớn sẽ được những gì tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất.
Về phần chị thì hiện giờ tôi nghĩ rất khó khăn cho những quyết định sắp tới của mình. Bố của hai đứa con của chị thì rất sợ vợ nên ông ấy sẽ không bao giờ có những quyết định như chị mong đợi đâu.
Mọi người nếu ai đó không ở trong hoàn cảnh của chị hiện giờ thì người ta sẽ không bao giờ hiểu hết được tất cả những nỗi đau mà chị đang gánh chịu đâu. Nên phần lớn theo tôi nghĩ là chị phải tự mình suy nghĩ làm mọi cách để có tiền nuôi con khôn lớn, chẳng hạn như làm thêm việc gì đó.
Tôi chỉ tâm sự với chị được như vậy thôi vì thời gian không còn nhiều. Chúc chị sáng suốt bình tĩnh và cân nhắc kỹ hơn những ý định của mình. Nếu chị cần chia sẻ tiếp, chị có thể hỏi mục Tâm sự địa chỉ email của tôi và xin mục Tâm sự giấu giùm tôi địa chỉ email.
Thân ái chào chị.