Tôi 28 tuổi, là giáo viên ở nông thôn. Ra trường năm 23 tuổi, tôi phải lo toan bao gánh nặng gia đình, mức lương từ 1,1 triệu giờ lên đến 4,2 triệu mỗi tháng. Khó khăn đã đẩy tôi đến các khoản vay tín dụng không thể nào thoát ra được. Giờ đây, tôi mang bên mình số nợ gần 200 triệu đồng, mỗi tháng phải trả gần 10 triệu. Tôi đau đầu, bế tắc.
Công việc giáo viên khiến tôi không có thời gian làm thêm, học sinh vùng nông thôn khó khăn nên tôi chỉ dạy thêm miễn phí cho các em chứ không thể nào thu tiền. Áp lực đè nặng, nợ chồng nợ, tôi phải làm thế nào? Tôi ước có một phép màu nào đến với mình. Tôi phải làm sao đây?
Huệ
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc