Từ: Yen Luong
Đã gửi: 10 Tháng Năm 2012 10:56 SA
Gửi bạn Nguyên!
Đọc tâm sự của bạn tôi thấy hầu như lỗi lầm đều thuộc về vợ của bạn và nếu thật sự bạn là một người chồng, người cha tốt, có trách nhiệm như lời bạn kể thì tôi thật sự ngưỡng mộ bạn. Trong cuộc sống hiện tại khó có người chồng nào có đủ bản lĩnh để tha thứ và muốn hàn gắn, xây dựng tiếp một gia đình đang đứng trước ngưỡng cửa của sự đổ vỡ mà lỗi do người vợ ngoại tình.
Tôi thiết nghĩ không có lửa thì sẽ chẳng bao giờ có khói hết. Bạn hãy tự xem xét lại bản thân mình đã làm điều gì sai mà vợ bạn không thể chấp nhận được? Hay là vợ bạn cảm thấy cô ấy không chấp nhận điểm gì ở bạn? Hai vợ chồng đã nói thẳng với nhau chuyện này chưa?
Cuộc sống gia đình thì không phải lúc nào cũng yên lắng mà có sự giận dỗi, cãi vã như bạn nói nhưng nó ở mức độ có thể chấp nhận được. Là phụ nữ tôi hiểu vai trò của một người mẹ, người vợ, một khi đi đến quyết định chia tay không dễ chút nào cả nên chắc hẳn vợ bạn không phải là người thấy trăng quên đèn một cách dễ dàng vậy đâu bạn.
Bạn khoan vội vàng trách cô ấy mà trước tiên bạn cần nhìn nhận lại bản thân, nhìn lại cuộc sống năm năm đã qua, và lắng nghe nguyên nhân tại sao vợ bạn muốn chia tay. Bạn cũng nên tìm hiểu về người thứ ba kia xem họ là người thế nào, chính người đó và vợ bạn đến với nhau bằng nguyên nhân gì?
Nếu sự thật là hai người đó đến với nhau bằng tình yêu, bất chấp bỏ qua sự khuyên can của gia đình, sự tha thứ bao dung, thậm chí là sự sửa đổi bản thân của bạn, bỏ mặc con bạn thì tôi thiết nghĩ bạn nên ly thân một thời gian.
Vợ bạn đang ở trong sự mù quáng của tình yêu thì lý trí cũng đánh mất, không ai khuyên được đó cũng là điều dễ hiểu. Nếu bạn thật sự muốn tha thứ cho lỗi lầm cô ấy bạn nên để cô ấy có thời gian suy nghĩ, đồng thời để chứng minh tình cảm của cô ấy và người thứ ba kia xem có thật sự là tình yêu không, hay chỉ là sự cám dỗ.
Điều quan trọng thứ hai, bạn nên đối xử với nhau thật bình tĩnh, tránh gây ảnh hưởng đến con bạn vì cho dù mẹ có như thế nào đi nữa thì đứa trẻ vẫn vô tội và đáng để hưởng tình yêu đầy đủ nhất.
Sau một thời gian nếu không cứu vãn được gia đình thì tôi nghĩ bạn cũng đừng nên đau buồn mà phải biết chấp nhận và chúc phúc cho cô ấy, vì cố níu kéo cũng vô ích thôi khi tình yêu không còn nữa.
Tôi mong bạn hãy giữ bình tĩnh trong lúc này để có quyết định sáng suốt.