Thật khó có thể chấp nhận sự việc nhà ga sân bay quốc tế bị dột như bài báo phản ánh. Đây là công trình thể hiện bộ mặt của Quốc gia. Hàng ngày có hàng ngàn lượt khách quốc tế qua lại. Nhìn những chiếc xô chậu đủ mầu hứng nước, họ chắc hẳn sẽ cảm nhận được "Vẻ đẹp tiềm ẩn" của Việt Nam ngay khi đặt chân xuống cầu thang máy bay.
Đây rõ ràng là 1 trong 1001 cách làm xấu bộ mặt chính đất nước mình.
Cách giải thích của ông Phó Cục trưởng Cục hàng không là thiếu thuyết phục. Thứ nhất: "Mặc dù đã được sửa chữa nhiều lần song hiện tượng bị dột khi trời mưa vẫn xảy ra". Điều này cho thấy sự lãng phí và thiếu trách nhiệm trong xây dựng, để sự việc thêm kéo dài. Thứ hai: "Trong lúc chờ rót vốn nâng cấp giải pháp tạm thời là huy động xô chậu ra hứng nước", nói thế này thì tức là ngành Hàng không rất túng thiếu.
Liệu ngành có túng thiếu đến mức ấy thật không? Liệu việc huy động xô chậu là "giải pháp tạm thời" hay đã là giải pháp lâu dài? Vốn ở đâu? Tại sao chưa rót xuống?
Còn ông quan chức nào đó của Cảng vụ Nội bài nói thêm thất vọng: "Mỗi năm, chúng tôi đã dành không ít kinh phí để cải tạo, sửa chữa nhưng vẫn chưa khắc phục được tình trạng này".
Như vậy là có vốn, có sửa chữa, nhưng chất lượng sửa chữa quá kém.
Hình ảnh đất nước bị xấu đi, trách nhiệm thuộc về ai?
Người gửi: Khương Tuan Binh
Đây là chuyện không thể chấp nhận được. Trong khi các nước ngay trong khu vực đã và đang xây dựng những sân bay nhiều tỷ đôla rất hiện đại, tạo ấn tượng mạnh trong lòng du khách, thì ở Việt Nam tại một sân bay ở thủ đô, bộ mặt quốc gia mà còn những hình ảnh dột nát như vậy, sẽ là hình ảnh không hề đẹp trong con mắt du khách quốc tế. Đó còn là thể hiện nét đẹp văn minh của mỗi quốc gia.
Chúng ta chưa có nhiều tiền để xây dựng những sân bay hiện đại nhưng chúng ta cần thể hiện tốt những gì mà mình đã có.