Hà NộiMỗi sáng, khi cái chợ cóc đầu ngõ 396 Trương Định trở nên huyên náo bởi tiếng còi xe và người bán hàng, anh Phạm Văn Tuyến bắt đầu đánh phấn, tô son cho vợ.
Nghe vợ bảo "tôi ở với ông mấy chục năm, không sinh được cho ông đứa con nào để nương tựa tuổi già, giờ tôi lại mù thế này, ông có buồn không", ông Năng cười bảo "bà lo cho tôi mãi rồi, giờ đến lượt tôi lo cho bà".
Đội bóng được thành lập 10 năm trước do võ sư Nguyễn Thị Thanh Loan phụ trách. Hiện, có khoảng 20 em tập luyện vào sáng thứ 5 hằng tuần tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP HCM. Trong số họ, có người bị thiểu năng, tự kỷ, khiếm thị...
Năm nay đã 69 tuổi, võ sư Nguyễn Thị Thanh Loan hằng ngày vẫn đứng lớp dạy những trẻ khuyết tật với đủ các loại bệnh gồm hội chứng down (thiểu năng trí tuệ), khiếm thị, khiếm thính và cả tự kỷ.
Sau hơn 4 năm nghiên cứu với 9 phiên bản, tiến sĩ trẻ Nguyễn Bá Hải 31 tuổi, giảng viên ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM đã tạo ra thiết bị dẫn đường dành cho người khiếm thị.
Sinh ra với đôi mắt gần như đã hỏng, Lương Quốc Hưng không muốn an phận. Cậu học mỹ thuật, làm gốm, nuôi ước mơ vào đại học, dù biết ít trường nghệ thuật đào tạo những người như mình.
Sinh ra với đôi mắt gần như đã hỏng, Lương Quốc Hưng không muốn an phận. Cậu học lớp mỹ thuật, làm gốm, nuôi dưỡng ước mơ vào đại học dù biết ít trường nghệ thuật đào tạo những người như mình.