Đây là năm đầu tiên gia đình tôi quyết định ở lại đón giao thừa ở TP HCM - một thành phố nhộn nhịp, năng động, hối hả, tất bật nhất cả nước. Bất kể là ngày hay đêm thì gần như thành phố không bao giờ ngủ.
Dòng xe chạy trên đường như dòng nước chảy liên tục, người người ai cũng tất bật, quay cuồng với công việc và công việc. Tình trạng ùn ứ, kẹt xe, giao thông hỗn loạn không khó bắt gặp vào các thời điểm mọi người đi làm và tan ca nhưng chiều 30 Tết hôm qua, tôi chở gia đình chạy một vòng thành phố để cảm nhận không khí, vắng lặng.
Đường xá những ngày Tết đến ở Sài Gòn chạy xe thật sướng, thật êm ả mà tôi đã được nghe từ rất nhiều người họ đã được sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn kể lại mỗi khi nhắc đến chuyện kẹt xe.
Quả thật, rất bất ngờ với đoạn đường mà tôi thường đi làm hàng ngày, nếu những ngày đi làm tôi phải chạy khoảng 35 phút nếu tình trạng giao thông bình thường, còn kẹt nặng hơn tại các vòng xoay, ngã 5 thì phải thêm 10 phút nữa mới đến nơi làm.
Thế nhưng ngày 30 Tết chỉ mất 15 phút mà thôi, bởi rằng hàng quán, cửa hàng, cơ sở, trường học... gần như đóng cửa để chuẩn bị đón giao thừa, đón năm mới, tạm nghỉ ngơi vài ngày cuối năm sau một năm vất vả lao động mưu sinh.
Chính vì đường xá vắng lặng, thông thoáng, không khí hơi se lạnh làm tôi muốn dừng lại lâu hơn mỗi khi tín hiệu đèn đỏ bật. Ngày đi làm tôi luôn mong đợi thời gian dừng đèn đỏ qua thật nhanh, đèn xanh kéo dài lâu hơn mỗi khi tôi sắp đến ngã tư.
Vậy mà hôm nay tôi thấy đèn đỏ qua mau cực kỳ bởi tôi muốn dừng lại lâu hơn để cảm nhận không khí, khung cảnh của Sài Gòn yên ả, nhẹ nhàng, không còn thấy cảnh hối hả dòng xe chen lấn, vòng xoay thân quen hàng ngày đi làm nay nó vắng lặng, có thể nhìn rất rõ vòng xoay có cây xanh, biển hiệu... như vòng xoay Lý Thái Tổ, vòng xoay Dân chủ.
Đi trên đường Trương Định mới cảm nhận được hàng cây xanh hai bên đường tươi xanh rất đẹp dù hàng ngày đi làm ngang qua mà chưa bao giờ nhìn thấy được nó. Còn tại đường Võ Thị Sáu, dòng xe ngắn thì làm sao có kẹt xe như mọi khi dòng xe kéo dài, đông nghẹt và đoạn đường ngã tư Lý Thường Kiệt với Hồng Bàng hôm nay nó thông thoáng lạ thường.
Tôi không nghĩ rằng đường xá Sài Gòn cũng có giây phút thế này, không khí ấy, không gian ấy làm cho con người ta nhẹ nhàng, thoải mái vô cùng, mất đi cái bực bội, bực tức, cãi cọ khi đang kẹt xe lại bị tiếng kèn xe kêu inh ỏi.
Tôi chợt nghĩ rằng, có lẽ trong một năm, người dân được sinh ra lớn lên tại Sài Gòn thích nhất chính là thời điểm này, không khí mùa xuân hiện rõ khắp phố phường.
Tấn Lộc
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.