Gửi em - cô dâu tương lai của anh,
Anh viết bài viết này khi lòng nặng trĩu nỗi niềm sau những chuyến du lịch tuyệt vời, nghe lạ lùng không?
Gia đình anh, các anh chị em rất đoàn kết, quan tâm nhau, mỗi lần đi chơi, du lịch ở đâu đều rủ anh đi chung. Những chuyến đi xa ngắm khung cảnh trời đất thiên nhiên, kiến trúc, ẩm thực, mọi thứ đều tuyệt vời. Vừa mới đây là chuyến du lịch Đà Nẵng, Hội An bốn ngày cùng đồng nghiệp, anh bất ngờ, kinh ngạc với vẻ đẹp của thành phố Đà Nẵng, Hội An, kỷ niệm ấn tượng khó quên.
Tuy nhiên, chuyến nào anh cũng đi một mình. Nhiều lúc đang vui lòng bỗng hóa băng giá, nhanh "tụt mood", đã thế đồng nghiệp còn chọc "Nay đi có dẫn 'ghẹ' theo không?". Thế nên từ nay anh muốn có vợ tương lai cùng đi.
Anh không cao cũng không gầy nhưng là bậc thầy thủy chung. Anh chỉ cần em đơn giản, dễ mến, biết định vị bản thân. Anh không đòi hỏi em quá xinh đẹp hay học vấn cao đâu. Đi cùng anh, em sẽ được che chở. Khi nào em gật đầu, anh xin má rước dâu.
Có duyên thì liên hệ với anh nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Sói đầu đàn
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam