Em nói như vậy được không anh? Rồi khi nào anh mới chịu về thưa chuyện với ba mẹ em? Em đợi anh đến hao gầy. Em, một cô bé nông dân chính gốc, nhà nghèo nhưng ba mẹ vẫn cố gắng lo cho em học hành đàng hoàng. Ba mẹ đều rất hiền và vui vẻ đó anh, đến nỗi mấy đứa bạn thân của em đến nhà chơi, tụi nó thích ba mẹ em hơn cả em. Cho nên anh hãy đến thăm ba mẹ em một lần nhé, có thể anh sẽ vì quý và muốn làm rể nhà em.
Em không giỏi giang như "con nhà người ta" nhưng em thấy mình "được". Còn anh, em không có yêu cầu nào cả bởi vì "một khi con tim đã rung động thì mọi tiêu chuẩn đều trở nên bất động". Chỉ cần anh đọc bài, cảm thấy có phần yêu quý và muốn thăm ba mẹ em, cũng có chút xíu mến mến em là được. Mà thật ra là, em đang mượn ba mẹ để tỏ tình anh đó.
Khi em nhận thư anh, em sẽ hiểu là anh đã sẵn sàng và nghiêm túc cho một mối quan hệ mới. Khi mà cả em và anh đều trưởng thành về mọi thứ, đều có thể tự chủ lo cho bản thân, đủ suy nghĩ để không phải cứ mỗi lần giận dỗi là chia tay, là bỏ nhà đi, là im lặng, là mỗi người một giường. Em viết tới đây thôi anh nhé. Anh hãy đến thăm ba mẹ em nhé, ba mẹ sẽ kể anh nghe nhiều điều về em. Mà anh nè: "Mình yêu nhau nhé anh ơi, đừng tìm nơi đâu xa xôi. Một người yêu ngoan như em bao lâu mới có một người". Mong anh, đúng người, đúng thời điểm. Cảm ơn cả nhà đã đọc bài viết của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nhã Linh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ