![]() |
Hãy tôn trọng và chia sẻ tình cảm của con gái. Ảnh: Procorbis.com. |
Tình cờ bốc điện thoại, nghe được con mình đang sướt mướt giận hờn với bạn trai, chị Hà, Giám đốc một công ty vệ sĩ ở quận 3, TP HCM, muốn té ngửa. Con bé mới 15 tuổi đầu, mỗi tối bố vẫn phải nhắc đánh răng mà đã vậy.
Thế nào là tình yêu vớ vẩn?
Như nhiều bậc cha mẹ khác, phản đối là thái độ đầu tiên của chị Hà và chồng dành cho mối quan hệ mới của bé Thảo - con anh chị.
Họ theo dõi, phát hiện mọi biểu hiện thay đổi của con và quy kết cho tất cả là "xấu", "học đòi". Trước đây, bé Thảo thần tượng bố mẹ. Nó thích mặc đồ màu xanh vì đó là màu ưa thích của mẹ. Tóc nó để tự nhiên ngang lưng vì bố rất thích phụ nữ tóc dài. Nó mơ ước sau này làm tiến sĩ luật như bố. Bây giờ, nó hoàn toàn chọn màu hồng, "chắc là do thằng kia thích", chị Hà ác cảm.
Mái tóc, một buổi không hỏi ý kiến ai, nó ra tiệm xén phăng, lại còn nhuộm màu "ánh tím" mà theo lời chủ nhân là cho "sành điệu". Quần áo thì nhất định không nghe lời tư vấn của bố mẹ như trước, mặc toàn thứ cộc cỡn, bé tẹo teo, chắp vá các mảnh như con vẹt. Vợ chồng chị bất lực nhìn con gái thay đổi. Nó không nghe lời như xưa, đầu óc lúc nào cũng để đi đâu, hành vi thì thậm thụt, giấu giếm.
Bạn bè toàn những đứa tóc tai xanh đỏ, nhố nhăng. Anh chị cũng đã mục kích "thằng ranh" mà con gái mình đang si mê thì càng thất vọng: gầy nhom, tóc đinh, lại còn phì phèo thuốc. Hôm nọ, anh nhắc khéo nó đừng lo yêu đương vớ vẩn, nên tập trung học hành, nó cãi: "Thế nào là vớ vẩn? Con không muốn là bản sao của ai hết!".
Chiến tranh lạnh
Thật ra, bé Thảo từng thổ lộ với mẹ về tình cảm với cậu bạn trai học trên một lớp: "Mẹ thấy anh Tùng có hay không ạ?", Thảo đưa tấm hình chụp chung nhóm có Tùng, mắt sáng lên tự hào. Ai ngờ, mẹ bĩu môi, "Nhìn loi choi. Con đừng có phí thời gian với hạng ấy.". Thảo tím mặt. Trong khi chị Hà quên phắt buổi nói chuyện đó, thì Thảo nhớ từng lời, thề từ nay không bao giờ nói với mẹ nữa.
Thảo đã tâm sự với bạn bè về anh Tùng của nó, học rất giỏi mà chơi game cũng thuộc hàng "cao thủ võ lâm". Anh hay đàn guitar cho nhóm văn nghệ của Thảo, lại còn dạy tụi nó nhảy hip-hop nữa. Thảo mù mịt môn vi tính, học mãi không nhớ mấy lập trình đơn giản, anh Tùng giảng mấy buổi Thảo thông ngay.
Anh có một bộ sưu tầm bao nhiêu ảnh và CD của ca Bi -Rain, chỉ cần Thảo hỏi mượn là anh tặng luôn. Lần đi chơi Vũng Tàu với Đoàn trường vừa rồi, may mà anh Tùng bơi giỏi, cứu Thảo chứ không cô bé đã no bụng nước vì bị trượt chân rồi. Tối cắm trại đó, hai đứa nắm tay nhau, ngồi lặng im suốt buổi. Thảo như đang bay trên bầu trời đầy sao.
Thế mà mẹ... Thảo ấm ức. Thảo giận hờn. Thảo thấy hoá ra bố mẹ chẳng yêu, chẳng hiểu gì Thảo, "họ chỉ muốn mình là con rối trong tay họ". Thế là Thảo quay ra chống đối, từ ngấm ngầm đến công khai.
Lắng nghe tình yêu con trẻ
Sai lầm của vợ chồng chị Hà là coi thường tình cảm đầu đời với bạn khác giới của con. Hơn nữa, họ còn bất chấp thực tế, quy chụp và phản đối ngay sự thay đổi ấy. Nguyên nhân của điều này có thể là sự khác biệt, mối bất đồng giữa hai thế hệ. Vợ chồng chị sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, cuộc sống kham khổ, thiếu thốn. Nhu cầu về tâm sinh lý với giới trẻ thời đó không phức tạp như con cái bây giờ. Khi bằng bé Thảo, chị chỉ cao chưa đầy 1m50, nặng hơn 30 kg, nhìn mãi cũng chưa thấy ba vòng. Con gái chị, cao hơn 1m60, nặng gần 50 kg. Mới tuần trước chị đi đổi số áo ngực lớn hơn để con mặc đồng phục áo dài. Nhìn con, chị giật mình: "Nó là thiếu nữ rồi.".
Phần lớn các bậc cha mẹ đều rất hoang mang trước cái gọi là "tình yêu" của con cái. Quan tâm thì bằng cách nào? Chỉ cần không khéo sẽ trở nên thô bạo và kết quả là bi kịch ngoài sức tưởng tượng: sa đà yêu đương, bỏ bê học hành, quan hệ tình dục sớm, nạo phá thai, bỏ nhà đi bụi. Nếu dạo một vòng trung tâm thương mại Diamond hay Parkson vào cuối tuần, hẳn nhiều "bô lão" choáng váng vì thấy nhiều cặp trai gái tuổi teen thản nhiên tay trong tay dạo bước.
Tuổi 15-17 của thế hệ ông bà, cha mẹ khi xưa mới chỉ biết ăn, học, quanh quẩn ở nhà và trường. Giới trẻ ngày nay biết lướt nét, mở blog, đi du lịch, làm tình nguyện viên, khám phá thế giới xung quanh. Tại sao cha mẹ có thể làm mọi thứ để con cái cao hơn, khoẻ hơn, đẹp hơn thế hệ mình nhưng lại không chấp nhận sự thay đổi giới tính, tình cảm của chúng? Với giới trẻ, nhất là lứa tuổi teen, tình cảm của các em càng cần được người lớn quan tâm, chia sẻ và hướng dẫn, tôn trọng.
(Theo Thanh Niên)