From: Cam Tu
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, November 29, 2006 4:58 PM
Subject: Hay huy ngay dam cuoi
Chào Khánh,
Cho dù là thời gian còn lại cho bạn chỉ là một ngày thậm chí chẳng còn ngày nào nữa thì lời khuyên chân thành và duy nhất của tôi vẫn là hủy ngay đám cưới.
Qua những gì bạn kể thì rõ ràng người yêu bạn đã không còn yêu bạn nữa, anh ấy đã nặng lòng vì người con gái khác, nhưng vẫn ràng buộc trách nhiệm với bạn. Chẳng thể trách anh ta khi đổi lòng, có trách là nếu ngay từ đầu biết không thể ruồng rẫy bạn thì anh ta đừng có ở bên cô đồng nghiệp nhiều thế. Để tình cảm phát triển đến mức này lỗi một phần lớn do anh ấy đã không kiềm chế.
Nhưng thôi, trách thì cũng đâu giải quyết được gì. Điều tôi khuyên Khánh lúc này là hãy hủy đám cưới. Chắc hẳn Khánh đã đọc rất nhiều tâm sự trong này rồi, có người cũng giống bạn, chỉ khác anh ta đóng vai chồng bạn và luôn thương nhớ không nguôi người yêu cũ là đồng nghiệp. Cuộc sống vậy có hạnh phúc không?
Tôi gửi kèm link cho bạn đọc và hiểu nhé vì đôi khi đọc tâm sự người trong cuộc mới hình dung hết được nỗi đau đớn thế nào cho cả anh ta, và cả người vợ http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2006/09/3B9EE079/. Bạn có muốn vậy không? Đau khổ lắm. Và chung quy thì người khổ hiện tại là cả bạn, cả cô gái kia và anh ta, nhưng về lâu dài thì người khổ sở nhất vẫn là bạn.
Hoãn ngay đám cưới lại, mặc dù mất trong trắng, nhưng như vậy bạn có thể dễ dàng tìm một người yêu, thông cảm và lấy bạn hơn là lấy chồng và ly dị rồi mới tìm một người khác. Khó lắm. Cơ hội còn nhiều, hãy tự trọng lên, phụ nữ chúng ta đừng để đàn ông thương hại mình. Gạt nước mắt đi mà làm điều gì sáng suốt.
Rồi bạn sẽ thấy may mắn bạn chia tay anh ta trong tương lai. Mặc kệ đám cưới đã chuẩn bị, nó chỉ diễn ra trong một ngày, còn bạn sẽ phải sống rất lâu cùng anh ta và mối tình của anh ta sau đám cưới đó. Hãy dũng cảm lên. Yêu là tốt nhưng tốt hơn cả là phải biết lúc nào thì nên để tình yêu đó ra đi.
Hãy nghĩ cho bạn trước. Chúc bạn vui.