From: Tu anh
Sent: Tuesday, February 20, 2007 12:31 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chia s? cùng Khánh
Chào Khánh,
Đọc những dòng tâm sự của bạn trên VnExpress mình thật sự cảm thông vì tình cảm chân thật mà Khánh dành cho người ấy. Khánh à, sự chân thành trong tình yêu thật quan trọng để giữ cho một mối quan hệ bền vững, nhưng nó không cần thiết để hy sinh đối với người không biết trân trọng nó. Từ đầu Khánh đã có cảm nhận sự không thành thật mà người ấy dành cho Khánh, nhưng vì quá yêu bạn đã không đủ bình tĩnh để chấp nhận sự thật này.
Nếu có thể nói gì đó về chuyện của bạn, mình chỉ xin được chia sẻ thế này: bạn hãy quên người ấy đi vì có tiếp tục bạn cũng chỉ nhận được sự mập mờ từ người ấy mà thôi và tình cảm thì không thể gượng ép được bạn ạ. Dù bạn có yêu người đó bao nhiêu nhưng người ta không yêu bạn thì cũng vô nghĩa thôi. Đừng vì lý do mà người ấy nói mà làm vẩn đục đi sự chân thành của bạn.
Người ta sẽ có muôn vàn lý do để từ chối điều gì đó khi họ không muốn nhìn nhận nó, bạn hiểu không. Chúc bạn sớm bình tĩnh để vượt qua nỗi đau hiện tại và dành sự chân thành đó cho đúng người biết cảm nhận nó để lòng chân thành luôn mang ý nghĩa thực thụ, đừng biến nó thành vô nghĩa bạn nhé.
Thân mến,
Cẩm Tú