Vũ Đăng Tuấn là chủ nhân của hai chiếc HC vàng khi thi đấu thành công ở cả nội dung đơn nam hạng nhẹ và hạng nặng. Chiếc HC vàng còn lại thuộc về đôi nam hạng nhẹ hai mái Nguyễn Văn Nguyên/Nguyễn Tuấn Anh. Rất tiếc, ở nội dung đôi nữ hạng nhẹ, dù được kỳ vọng rất nhiều nhưng Nguyễn Thị Thi và Vũ Thị Vui chỉ giành được HC bạc do sự phối hợp xuất phát không đều. Thi cho biết: "Chúng em đã cố gắng hết sức nhưng do đối thủ bứt phá quá nhanh nên không thể theo kịp".
Các cổ động viên tại khu đua thuyền hồ Tây luôn cổ vũ hết sức mình cho các tuyển thủ nhà. Trong buổi chiều nay, khi Việt Nam thi đấu, đã có khoảng 2.000 người hâm mộ. Riêng Vũ Đăng Tuấn có lực lượng cổ động viên hùng hậu nhất. Khoảng 30 fan gồm người nhà, láng giềng và bạn bè đã đến động viên nhà vô địch châu Á.
HLV trưởng Lê Văn Quang sau hai chiếc HC vàng ngày hôm nay đã không giấu nổi cảm giác sung sướng. Ông đứng trên bờ, miệng hô vang, hò hét và nhảy lên vì quá vui mừng: "Quá tuyệt vời. Từ nhỏ tôi chưa bao giờ có được niềm vui lớn như vậy".
Còn bà Nguyễn Thị Tự, mẹ của Tuấn, cho biết: "Gia đình tôi không có ai chơi thể thao. Cháu Tuấn đến với đua thuyền cũng rất tình cờ, không ngờ lại thành công đến như vậy. Cháu chỉ mới tập môn này được 4 năm nay". Bà nội của Tuấn đã 81 tuổi cũng có mặt chúc mừng đứa cháu "vàng". Bà nghẹn ngào: "Thật tự hào, cảm ơn sự chỉ bảo của các thày dành cho cháu".
Đoàn Việt Nam trong ngày hôm nay còn có một chiếc HC đồng của đội thuyền nam 4 người hạng nhẹ. Đây là một thành tích đáng khích lệ bởi theo ông Lê Văn Quang, đối với nội dung này, yếu tố phối hợp là rất quan trọng, đòi hỏi thời gian luyện tập với nhau khá lâu. Trong khi đó, các vận động viên Việt Nam mới chỉ tập trung từ 4 tháng nay.
Xếp thứ nhất toàn đoàn môn rowing là Indonesia. Đoàn Thái Lan đứng ở vị trí thứ ba.
Sáng mai, nội dung canoeing sẽ khai cuộc.
Linh Dũng