From: nguyen thi thu hien
Sent: Tuesday, May 01, 2007 5:25 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: tinh yeu khong co tuoi
Đọc bài viết của các bạn tôi thấy giống suy nghĩ của mình trước đây quá. Năm nay tôi đã 32 tuổi tôi vẫn chưa lập gia đình. Mặc dù đã có những người bạn trai đến với tôi mà theo như mọi người đánh giá là rất "được". Bạn bè còn hỏi tôi là chê cậu ta ở điểm gì? Tôi chỉ cười và trả lời là không thể chê anh ta ở điểm gì. Mọi người lại hỏi thế sao lại không đồng ý? Tôi lại cười và trả lời là vì không yêu.
Mọi người bảo tôi là con gái có thì, đừng gàn dở nữa, nhận lời lấy nhau rồi sẽ yêu. Nhưng tôi đã không nhận lời, và những người bạn đó của tôi đã lập gia đình và có cuộc sống rất hạnh phúc. Họ rất thành đạt, còn tôi vẫn "phòng không". Nhưng nói thật với các bạn là cho tôi chọn lại tôi vẫn không nhận lời. Vì tôi nghĩ rằng cuộc sống hiện đại bây giờ rất phức tạp nếu lấy nhau không tình yêu thì thật nguy hiểm.
Bản thân tôi không thể sống như vậy dù một ngày. Nhiều người quan niệm con gái chỉ cần lấy được người yêu mình là hạnh phúc rồi. Tôi nghĩ nếu mình lấy người ta mà không yêu người ta là mình đã lừa dối họ. Vì chẳng một anh chàng nào lấy vợ mà biết rằng cô ta không yêu mình mà vẫn thoải mái. Điều thứ hai là không biết các bạn nghĩ gì về tình yêu? Còn đối với tôi, tình yêu là thứ tình cảm trước tiên dựa trên sự hòa hợp với nhau về tâm hồn.
Tôi từng yêu nhưng chẳng cần ai nói với ai lời nào, chúng tôi vẫn luôn cảm nhận được tình cảm của hai người dành cho nhau. Chỉ cần những ánh mắt, cử chỉ, một nụ cười và sự im lặng, chúng tôi hiểu nhau qua những ngôn ngữ mà những người bình thường không thể đọc được. Nhưng sự cảm nhận là vô cùng quan trọng.
Tôi thấy nhiều bạn gái tự đặt câu hỏi cho người xung quanh là không biết anh ấy có yêu tôi không? Tôi không hiểu các bạn ấy đã yêu và đón nhận tình yêu như thế nào. Vì theo tôi trước khi ngỏ lời thì các anh chàng đều đánh tín hiệu từ xa đến gần chỉ khi nhận được tín hiệu đèn xanh thì anh ta mới tỏ tình.
Còn tôi, dù ai nói yêu tôi hoặc thể hiện bằng cách này hay cách khác thì tôi luôn dùng chính sự cảm nhận của mình để xét đoán. Đôi khi người ta nói yêu mình thật nhiều, nhưng tôi lại không tin. Còn có khi anh ta chỉ nhìn tôi mỉm cười qua ánh mắt, tôi cảm nhận rằng anh đã yêu tôi.
Nói thật với các bạn bằng cách cảm nhận đó tôi chưa sai bao giờ. Các bạn thử làm như tôi xem vì người ta vẫn nói con gái có giác quan thứ 6 rất mạnh đấy. Còn chuyện tình yêu thì không giới hạn ở tuổi tác đâu. Ở mỗi lứa tuổi thì tình yêu có màu sắc riêng của nó kể cả khi bạn đã già.