Chơi một trận không tồi trước chủ nhà Bình Dương, nhưng các cầu thủ GĐT (xanh) cũng phải dừng lại ở bán kết. Ảnh: Nguyễn Việt. |
Việc Bình Dương và Gạch Đồng Tâm gặp nhau ở bán kết được xem như là trận chung kết của giải. Duyên nợ trong những mùa bóng gần đây đã đẩy kịch tính của trận đấu lên cao. Tại V-League, đoàn quân của "phù thủy" Calisto thường có kết quả tốt khi rời sân Gò Đậu. Tuy nhiên, trước sự cổ vũ của một lượng lớn khán giả bên chủ nhà, cùng với sự bùng nổ đúng lúc của chân sút người Brazil - Kesley Alves, Gạch buộc phải dừng bước ở bán kết. Trận đấu này, đại diện miền Tây đã có một thế trận không tệ so với đội chủ nhà, bằng chứng là họ đã có bàn san hòa 1-1 của Tshamala ở đầu hiệp 2, trước khi Diego ấn định tỷ số 2-1 cho Bình Dương.
So với các trận đấu ở vòng loại, HLV Lê Thụy Hải đã tung ra sân với đội hình mạnh nhất. Trong đó, đáng chú ý là có cả bốn ngoại binh gồm: Philani, Amaobi, Diego và Kesley. Trong khi đó, Gạch có phần bất lợi khi thiếu vắng tới ba vị trí chủ lực. Minh Phương thì do mới kết hôn một ngày trước, còn và anh em nhà Carlos thì do bị chấn thương. Tuy nhiên theo HLV Lê Thụy Hải phát biểu sao trận đấu thì Bình Dương thắng không phải do Gạch không có đủ lực lượng. "Nếu Gạch vắng Minh Phương, Antonio và Carlos thì Bình Dương cũng vắng Anh Đức, Vũ Phong và Quang Thanh".
Với lực lượng mạnh, Bình Dương đã dồn lên áp đảo ngay từ những phút đầu của trận đấu. Trong vòng từ phút thứ 5 đến phút thứ 7, họ đã có ba pha uy hiếp khung thành Santos. Tiếc rằng các pha dứt điểm của Amaobi, Trường Giang đều không hiểm để hạ thủ môn người Brazil của GĐT. Trong khi đó, dù bị áp đảo nhưng Gạch vẫn chơi bình tĩnh, và chờ cơ hội. Phút thứ 9, họ bắt đầu đáp trả bằng cú sút ngay vạch 11m của Tshamala, nhưng bóng đi ngay tới vị trí của thủ thành Thế Anh. Từ cơ hội này, GĐT đã bắt đầu lấy lại thế trận. Nếu hai hai tình huống của Việt Thắng ở phút 18 và 29 chính xác có lẽ tỷ số đã được mở cho Gạch, nhưng tiếc rằng cú dứt điểm căng trước vòng 16m50 và một bay người đánh đầu bóng lại đi chệch cột.
Chính những pha nguy hiểm thật sự của đội khách đã làm cho khán giả chủ nhà bắt đầu lo lắng. Tuy nhiên, niềm vui khi đội nhà bất ngờ có bàn mở tỷ số bằng một tình huống cố định đã hóa giải tất cả. Phút 34, trong một pha đi bóng Kesley đã bị phạm lỗi ở trung lộ, để rồi cú sút phạt tuyệt đẹp ở khoảng 20m đưa bóng đi vào góc cao, buộc Santos chỉ biết đứng nhìn, Bình Dương dẫn 1-0.
Bị dẫn bàn, GĐT đã bắt đầu tăng tốc ở đầu hiệp hai. Và nỗ lực của Gạch cũng đã sớm được đền đáp. Phút 56, từ đường chuyền của Martin, Tshamala đã tung cú sút rìa vòng cấm làm bất ngờ thủ môn SLNA của Bình Dương, gỡ hòa 1-1. Một phút sau bàn thua, Bình Dương cũng có cơ hội mười mươi để tạo lại khoảng cách, nhưng cú dứt điểm vào khung thành trống của Trường Giang lại đưa đi ra ngoài. Bất ngờ bị san bằng, các chân sút Bình Dương bắt đầu "nhả đạn" liên tiếp về khung thành đối phương. Nhưng cũng phải tới phút 80, họ mới có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Từ đường chuyền bên cánh trái của Philani, Amaobi nhảy lên đánh đầu nhưng hụt bóng và rồi Diego ở sau đã có cú dứt điểm bằng má ngoài rất căng ở cự ly 5m50 làm Santos một lần nữa chỉ biết nhìn bóng.
Ở những phút còn lại, Gạch liên tục tràn lên nhằm tìm bàn thắng và cơ hội vẫn có cho họ, nhưng theo ông Calisto phát biểu sau trận thua thì họ đã thiếu may mắn. Ngay phút cuối của trận đấu, Tshamala đi bóng và dứt điểm căng trước vóng cấm, bóng đi trúng hậu vệ chủ nhà đổi hướng làm Thế Anh bất ngờ, nhưng lại đi cách khung thành trong gang tấc.
Với chiến thắng sát nút trước Gạch, Bình Dương đã tiến vào chơi trận chung kết với Busan. Ở trận bán kết một, Busan đã giành chiến thắng đậm 4-0 trước Bình Định. Trong bốn bàn thắng của đại diện Hàn Quốc thì Kim Jinil đã lập hat-trick, khi ghi bàn ở các phút 16, 31 và 90. Bàn còn lại của Busan do công của Yu Hyojin ghi ở phút 38 bằng cú sút xa.
Ngày 9/12, giải sẽ kết thúc với hai trận đấu tranh hạng ba và chung kết: Gạch Đồng Tâm - Bình Định (16h); Bình Dương - Busan (18h).
An Nhơn