![]() |
Diễn viên Keira Knightley. Ảnh: CelePro |
Gần đây, Keira Knightley thừa nhận, cô là kẻ tham công tiếc việc. Phần 2 bộ phim Cướp biển có tên Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest của cô đã ra mắt tại Bắc Mỹ hồi cuối tuần trước và thu về 132 triệu USD sau 3 ngày công chiếu. Đây là “quả bom tấn” đầu tiên đạt doanh thu trên 100 triệu USD sau 2 ngày ra rạp.
Nữ diễn viên 21 tuổi cho biết, cô muốn có thời gian để chăm sóc cho cuộc sống riêng của mình. Keira nói: “Tôi biết rằng thời gian qua tôi quá bận rộn và không biết tự lo lắng cho mình. Tôi sợ một ngày kia tỉnh dậy, tôi bỗng nhận thấy mình đã 50 tuổi, vẫn điên cuồng làm việc mà không biết hưởng thụ cuộc sống. Tôi không thể nhớ mình đã làm gì trong 5 năm qua, không phân biệt được năm ngoái và năm kia có sự kiện gì khác nhau nữa”.
Người đẹp nước Anh cho biết, trước đây, cô chỉ biết đến phim trường. Tuy yêu nghề, nhưng Keira cho rằng, sẽ có lúc cô chán ghét điện ảnh chỉ vì vắt kiệt sức mình. Cô nói: “Tôi không muốn có ngày đó. Vì vậy, tôi sẽ dừng lại, sống cho bản thân mình và sẽ quay lại với niềm đam mê của mình”.
Gần đây, người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới đã phải lên tiếng thanh minh cho thân hình gày guộc bất thường của cô. Keira cho rằng, không phải cô ăn uống không tốt mà do đó là tạng người cô.
Mai Trần (theo Hollywood)