Đỗ Văn Việt (26 tuổi, ở xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội) là hung thủ nã đạn vào anh Nguyễn Đình Kiên (công an ma túy quận Cầu Giấy). Nguyên nhân xuất phát từ món nợ 330 triệu đồng giữa Việt và chị Nguyễn Thị Hải, vợ anh Kiên.
Trước đó, Việt vay chị Hải một số tiền và bị đòi nhiều lần nhưng chưa trả. Tối 29/12/2011, chị Hải cùng một số người, trong đó có Vũ Ngọc Huy đến nhà Việt đòi. Lúc đó, Việt không có nhà. Nhóm của chị Hải đã xô xát với mẹ Việt. Người mẹ và anh trai Việt cùng Đỗ Văn Hùng (27 tuổi) bị đánh. Cửa kính căn nhà cũng bị nhóm chủ nợ ném vỡ.
Tức tối Hùng cầm dao đuổi chém gây thương tích cho Huy, đồng thời điện cho em trai về. Thấy nhà cửa lộn xộn, mẹ bị đánh, Việt vác khẩu súng hoa cải qua nhà chị Hải ở cùng xã. Lúc đó, anh Kiên ra mở cửa liền bị Việt nã đạn vào mặt gây thương tích nặng. Gây án xong, Việt bỏ trốn và bị truy nã về tội giết người. Anh Kiên được đưa đi cấp cứu, các bác sĩ gắp được 15 viên đạn chì.
![]() |
Đỗ Văn Việt cùng khẩu súng tang vật, tại trụ sở công an. Ảnh: Việt Dũng. |
“Chúng tôi gồm 5 trinh sát được lệnh lên đường truy tìm Việt”, thượng tá Đào Anh Tuấn, Đội trưởng đội 2, Phòng truy nã tội phạm cho biết. Sau khi rà soát các mối quan hệ, đích thân Phó phòng này, thượng tá Phạm Ngọc Anh cùng một số cán bộ xuống vận động gia đình Việt.
Theo thượng tá Ngọc Anh, tổ công tác đã khuyên giải mẹ Việt. Các anh cho biết, tội danh của Việt đã rõ, nhưng gây án trong trạng thái tinh thần bị kích động nên ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. “Mẹ Việt là người tốt, chân chất nên hiểu rõ những gì chúng tôi truyền tải”, vị phó Phòng truy nã cho biết.
Tuy nhiên thời điểm đó, các trinh sát đã nắm rõ hành tung của Việt. Sáng 31/12/2011, 5 cán bộ, trong đó có thượng tá Tuấn rong ruổi về Hạ Long, Quảng Ninh. Các anh rà soát trong khoảng 3-4 tiếng để xác định nơi Việt có thể đi. Nhóm trinh sát nhận định, Việt gây án và bỏ đi tức tốc nên chưa chuẩn bị về tiền nong nên không đi xa.
Đến chiều cùng ngày, tổ công tác bất ngờ ập tới khống chế Việt khi anh ta đang lang thang trên đường ở thành phố Hạ Long. “Việt hoảng loạn, bỏ chạy được một đoạn”, thượng tá Tuấn kể. Nhưng khi biết tội danh của mình không “đáng” chết, Việt đã bình tĩnh trở lại.
Qua khai thác, Việt cho rằng do ức chế bị chị Hải và nhóm bạn đến nhà đập phá, đánh mẹ nên vác súng đi trả thù. Gặp anh Kiên, Việt nã đạn dù nạn nhân không dính dáng đến “ân oán” với anh ta. Việt vay tiền để chơi cờ bạc nhưng do thua nhiều nên không thanh toán được nợ cho chị Hải.
Việt đã giao nộp khẩu súng cho cơ quan điều tra. Anh ta khai nhặt được súng và giữ lại để “phòng thân”. Ngay sau khi bị bắt không lâu, Việt và tang vật vụ án được chuyển cho Phòng cảnh sát hình sự để điều tra.
Liên quan đến vụ án, anh trai của Việt cũng bị bắt giữ về hành vi cố ý gây thương tích.
Việt Dũng