![]() |
Càng tới gần mùa hè 2007, số phận của Kaka càng trở nên khó đoán. |
Đó là thông tin mới được tiết lộ trên tờ AS. Nhật báo thể thao bán chạy nhất của thủ đô Madrid cho biết, Công ty internet TGCOM, một thành viên thuộc tập đoàn truyền thông Mediaset (của tỷ phú Berlusconi - Chủ tịch AC Milan), mới đưa ra đề nghị "khủng khiếp" trên.
Nếu chấp nhận thì có nghĩa Real sẽ tốn cỡ 70 triệu euro để mang Kaka về (30 triệu, cộng với khoản 40 triệu mua Cannavaro và Diarra hồi mùa hè 2006). Đáng chú ý, con số khổng lồ này gần gấp ba lần so với chi phí tậu Ronaldinho của Barca cách đây bốn năm (25 triệu).
Dưới con mắt của nhiều chuyện gia, việc Milan đưa ra "thách thức" cao như vậy là khôn ngoan khi đánh trúng "điểm yếu" của Real. Hiện Cannavaro và Diarra chưa hòa nhập tốt với bóng đá Tây Ban Nha (nên bị đánh giá thấp hơn so với số tiền chuyển nhượng hồi đầu mùa), song mọi chuyện có thể sẽ khác khi họ tới chơi tại Serie A.
Cũng theo thông tin trên tờ AS, nếu thành công trong phi vụ hét giá "ngất trời", tỷ phú Berlusconi sẽ dùng số tiền thu được như là một phần để mua cựu cầu thủ hay nhất thế giới. Với phong cách chơi bóng có phần bùng nổ hơn Kaka, Ronaldinho là mẫu "chủ công" mà ngài cựu thủ tướng Italy cực kỳ yêu thích.
Hiện tại, số phận của "hoảng tử Milan" đang trở thành tâm điểm dư luận tại xứ sở mỳ ống. Cách đây vài hôm, Kaka đã vô tình thả một "quả bom" tin đồn khi trả lời phỏng vấn một cách thẳng thắn, sau trận hòa Palermo, rằng: "Tương lai của tôi ư? Điều đó thì chỉ có Chúa mới biết".
Minh Thành