Cầu thủ trẻ của MU cảm thấy rất khó để thích ứng với cuộc sống ở nơi đây và nếu không biết nói tiếng Anh tốt thì chắc chắc anh đã bị mắc kẹt trong sự hoang mang. Hernandez cho biết: “Chuyển tới sống ở một đất nước khác luôn khó khăn. Nhưng sau này bố và chị gái đến sống cùng nên tôi được giúp đỡ rất nhiều”.

“Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Điều làm tôi nhớ nhất không phải là thức ăn Mexico hay lối sống ở quê nhà, mà là gia đình và cảnh chúng tôi cùng ngôi với nhau trò chuyện hàng ngày. Sự có mặt của họ đã bù đắp được nỗi nhớ trong tôi”.
“Vốn dĩ nói được tiếng Anh khá tốt nên khi tới đây tôi nâng dần khả năng hiểu và nói mỗi ngày. Nhờ đó tôi có thể trò chuyện với mọi người trong phòng thay đồ và hiểu đồng đội nhanh hơn.”
Fernandez cảm thấy được đối xử rất tốt ở MU và anh chỉ còn một việc đơn giản để làm: nỗ lực đáp lại niềm tin của Sir Ferguson.
Trên sân cỏ, tiền đạo người Mexico này không gặp vấn đề nào với các đồng đội ở Manchester United và ghi 20 bàn thắng trong mùa trước sau khi chuyển từ CLB Chivas Guadalajara. Dư luận Anh hiện tại đang so sánh sự hòa nhập nhanh chóng trên sân cỏ của anh trong mùa bóng đầu tiên đối nghịch với thủ môn David De Gea, người đã kịp mắc một số sai lầm trong những trận đầu trấn giữ khung thành cho Quỷ đỏ.
Một trong những lý do khiến De Gea bối rối là anh đang trong thời gian cố gắng hòa nhập với môi trường mới. Thủ môn trẻ người Tây Ban Nha hiện tại vẫn đang phải theo học lớp tiếng Anh hàng ngày để có thể sớm trò chuyện được với các đồng đội. Với kinh nghiệm cá nhân, Hernandez hoàn toàn thông cảm với hoàn cảnh của De Gea.
M.H