H.T.
Jakucho Setouchi là tiểu thuyết gia nổi tiếng tại Nhật. Bà tên thật là Harumi Setouchi, sinh năm 1922 tại Tokushima, bước vào cửa Phật năm 1973. Setouchi đoạt rất nhiều giải thưởng lớn, trong đó đáng kể nhất là Huân chương về Văn học Nghệ thuật do Nhật hoàng Akihito trao tặng.
25 tuổi, Setouchi là một người vợ mẫu mực bên cạnh chồng và cô con gái 3 tuổi. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn đảo lộn khi bà đem lòng yêu một trong những sinh viên của chồng. Khi phải lựa chọn giữa chồng con và người tình, bà đã nhất quyết bỏ nhà ra đi, không tiền, không hành lý, chỉ với một vết thâm trên mắt - dấu vết của người chồng để lại khi hay tin vợ thay lòng đổi dạ. Bước ngoặt lớn trong đời đó cũng chính là con đường đưa Setouchi đến với văn chương.
Nhà sư nữ nhớ lại, bố bà từng rất lo lắng, suy sụp vì quyết định của con gái. Đến độ, ông không dám cho con về nhà vào ban ngày vì sợ tai tiếng.
"Bố tôi nói, thật xấu hổ nếu hàng xóm nhìn thấy tôi trở về nhà. Khi ra đi, bỏ lại chồng và con, tôi bị coi là kẻ vô lại, một phụ nữ đàng điếm", bà kể.
![]() |
|
Nhà văn - nhà sư Jakucho Setouchi. |
Ngoài 30 tuổi, Setouchi trở thành một tác giả ăn khách với tiểu thuyết Joshidaisei Qu Ailing (Nữ sinh Qu Ailing) kể về một phụ nữ Trung Quốc có ý chí mạnh mẽ và sống theo tinh thần tự do. Cuốn sách được tôn vinh tại một giải thưởng văn học Nhật.
Sau đó, bà tiếp tục gây bất ngờ với Kashin - một tên sách có thể dịch là Dạ con.
"Tôi rất hồi hộp khi cuốn sách ra mắt. Tôi càng sốc và choáng hơn khi nhìn thấy dòng quảng cáo tác phẩm", nhà văn kể.
Kashin viết về một phụ nữ bỏ chồng con, chạy theo cuộc tình trái đạo rồi trở thành gái điếm. Cuốn sách được "mời gọi" là tác phẩm độc đáo của "một nhà văn nghĩ bằng tử cung của mình".
Với những trang viết về sex một cách đậm đặc, lại của một nhà văn nữ, Kashin trở thành tâm điểm của một cuộc tranh luận sôi nổi trên văn đàn lúc bấy giờ.
"Nó được coi là cuốn sách khiêu dâm. Điều làm tôi thất vọng nhất là một số nam nhà văn, khi phê bình về cuốn sách đã cho rằng, tôi chắc chắn vừa viết Kashin vừa thủ dâm", vị sư nữ kể lại.
Còn trẻ và đầy đam mê với nghề viết, Setouchi tấn công lại bằng những bài viết cay độc không kém. Bà gọi các nhà phê bình đó là giống "bất lực" và vợ họ chắc phải mắc chứng lãnh cảm.
"Rồi tôi bị tẩy chay", bà cười, nhắc lại chuyện 5 năm sau đó, bà không hề được các nhà xuất bản ngó ngàng tới.
"Họ tức giận có lẽ vì suy luận của tôi chính xác chăng", Setouchi phát biểu.
![]() |
|
Theo bà, sống là để yêu một ai đó. |
Sau khi hết thời gian "cấm vận", nhà văn quay lại với Toshiko Tamura - cuốn tiểu sử về một nữ tác giả trẻ và Natsu no Owari (Cuối hè) - dựa trên cuộc tình kéo dài 8 năm giữa bà và một người đàn ông đã có vợ (diễn ra sau khi kết thúc quan hệ với chàng sinh viên trẻ).
51 tuổi, đang ở đỉnh cao danh vọng, đột nhiên Setouchi cạo trọc đầu, quy y cửa Phật, chọn một cuộc sống thanh đạm. Quyết định này khiến người hâm mộ vô cùng ngạc nhiên, họ thường xuyên quấy rầy bà bằng câu hỏi "tại sao?".
Nhà văn chỉ trả lời đơn giản rằng, bà làm như vậy vì muốn "theo đuổi những điều cao cả hơn".
"Tôi gia nhập giới tăng lữ không phải vì muốn từ bỏ thế giới này, cũng không phải tôi đã mệt mỏi vì những mối quan hệ với đàn ông. Ngay trước khi xuống tóc đi tu, tôi vẫn còn đi lại với vài người. Nhưng ngay cả khi có công việc, có đàn ông, tôi vẫn thấy cuộc sống này buồn tẻ. Tôi muốn tìm kiếm một cái gì đó khác", nhà văn giãi bày.
Setouchi thề, bà sẽ thực hiện đúng những điều răn của Phật, trong đó có việc không quan hệ tình dục, dù trước đó, bà nổi tiếng là người đàn bà của những chuyện trăng gió. Tuy nhiên, trong các bài thuyết giảng của mình, Setouchi đã cởi mở khuyến khích mọi người hãy sống thật đắm say với tình yêu của mình.
"Ý nghĩa của cuộc đời là được yêu một ai đó. Nếu không bạn đến với thế giới này một cách đơn độc và ra đi một cách lạnh lẽo", bà nói.
Không chỉ nổi tiếng với tiểu thuyết, bà còn được đánh giá là người có công lớn với độc giả Nhật khi dịch Tale of Genji ra tiếng Nhật hiện đại. Tale of Genji, sáng tác cách đây 1.000 năm, là tác phẩm cổ nhất của văn học Nhật Bản. Nó cũng được coi là một trong những cuốn tiểu thuyết đầu tiên của thế giới.
Khi nhận Huân chương về Văn học Nghệ thuật của Nhật hoàng, Setouchi tự tin nói: "Đáng lẽ tôi phải nhận được nó sớm hơn". Lý giải cho sự thành công của mình, bà thành thực: "Thường thì nhà văn thu hút là những người từng có một quá khứ xấu xa. Tôi đã làm nhiều việc xấu, nên tiểu thuyết của tôi hấp dẫn chăng?".
Hiện tại, bà thích nhất là được viết, được tiếp tục sáng tác bằng kho vốn sống phong phú của mình.
(Nguồn: Stuff)

