![]() |
Luca Toni giải nguy cho Italy khi ghi dấu ấn trong cả 2 bàn thắng. |
Bất chấp sự trở lại của hầu hết các trụ cột đăng quang tại Berlin cách đây gần 3 tháng, đoàn quân thiên thanh vẫn thể hiện lối đá thiếu thuyết phục trong trận đấu hôm qua. Phải mất đến hơn 2/3 thời gian trận đấu, Italy mới thành công trong việc chọc thủng lưới đối thủ (nhờ quả phạt đền của hậu vệ Oddo), ở một trận đấu buộc phải thắng. Nhưng chừng đó cũng chưa đủ để đảm bảo chắc chắn 3 điểm cho đội ĐKVĐ thế giới. Chính thủ môn Buffon mới là nhân vật đáng ngợi ca, với ít nhất ba pha cản phá xuất sắc, trong hiệp hai.
Kết quả |
Bảng A Bảng B Bảng C Bảng D Bảng E Bảng F Bảng G * GIAO HỮU |
Italy cùng HLV Donadoni rời sân Olimpico với tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chặng đường trước mắt vẫn còn khá nhiều chông gai. Chiến thắng 1-0 của Scotland trước Pháp hứa hẹn sẽ đẩy bảng B vào một cuộc chiến tay ba. Đấy là chưa kể Ukraine và Litva có khả năng chen chân, gây khó dễ cho hai ông lớn. Dẫu sao thì cựu HLV Livorno cùng các học trò cũng đáng ăn mừng. Bởi đây là chiến thắng đầu tiên của Donadoni trên cương vị mới, và cũng là chiến thắng đầu tiên của Italy kể từ khi giành chức vô địch World Cup 2006.
Trước trận đấu đêm qua, rõ ràng sức ép đã đè nặng lên vai cựu tiền vệ của AC Milan. Đó là nguyên nhân khiến Donadoni mạo hiểm bố trí sơ đồ 3 tiền đạo (Luca Toni, Iaquinta, Del Piero), hòng sớm mở tỷ số. Bên phía Ukraine, chân sút chủ lực Shevchenko đã phải lỡ hẹn do không kịp hồi phục, sau nhiều ngày sốt virus. Tuy nhiên, chính đội khách mới là bên có cơ hội tốt đầu tiên. Quả chuyền dài của tiền vệ Tymoshchuk ở phút thứ 5 bất ngờ đặt toàn bộ hàng phòng ngự Italy vào thế ngỡ ngàng chứng kiến Gusiev thoải mái băng lên sút căng từ góc hẹp. May mắn cho Azzurri là Buffon đã chọn vị trí cực kỳ chính xác, cứu kịp một bàn thua trông thấy.
Tình huống "lạnh gáy" có thể là cú hích giúp đội chủ nhà bắt đầu chơi tập trung hơn. Sự trở lại của Luca Toni rõ ràng là rất quan trọng đối với Italy. Chính tiền đạo đoạt chiếc giày vàng châu Âu mùa bóng vừa qua là mũi nhọn lợi hại nhất trong sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Thể hình cao lớn cũng kỹ năng di chuyển thông minh giúp Toni luôn vượt lên trên trong các cuộc đua tài tốc độ hay chuyền vượt tuyến. Đó là lý do mà hầu hết các đường bóng của Italy đều nhắm tới cái đích từng ghi 2 bàn vào lưới Ukraine, tại tứ kết World Cup 2006.
Tuy nhiên, chinh Toni đã bỏ lỡ cả 2 cơ hội rất ngon trong hiệp một. Đầu tiên là quả đánh đầu cực mạnh, mà chỉ có khả năng phản xạ xuất sắc của Shovkovsky mới phá được. Gần cuối hiệp một, cú phá bóng hụt của hậu vệ Ukraine vô tình đưa Toni vào thế trống trải. Tuy vậy, cú sút vôlê từ gần 20 m lại bay cách mép xà chưa đầy một gang tay. Ngoài 2 tình huống ăn bàn rõ ràng của tiền đạo CLB Fiorentina, Italy hoàn toàn không vượt trội so với đội khách về khoảng thời gian kiểm soát bóng.
![]() |
Vắng Shevchenko nhưng tinh thần thi đấu ngoan cường của Ukraine khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn. |
Sau giờ nghỉ giải lao, Ukraine vẫn tiếp tục chơi phòng ngự phản công sắc bén, khiến nhà ĐKVĐ thế giới làm vào thế bế tắc. Thậm chí, lẽ ra tỷ số phải được mở trước cho đoàn quân HLV Blokhin, nếu thủ môn Buffon không nhào lộn quá xuất sắc trong hai pha sút phạt trực tiếp hiểm hóc của Kalinichenko. Quá sốt ruột, Donadoni tung nốt tiền đạo thứ tư vào sân là Di Natale. Tuy nhiên, cũng phải chờ đến tình huống trọng tài thổi phạt pha phạm lỗi của hậu vệ Ukraine trong vòng cấm, thì thế bế tắc mới được phá vỡ.
Luca Toni trở thành người hùng khi buộc trung vệ Rusol phải kéo ngã ở phút 70 trong pha di chuyển đón bóng. Và chuyên gia đá phạt đền của Lazio, Massimo Oddo, đã không bỏ lỡ cơ hội với cú sút nhẹ nhàng đánh lừa Shokovsky. Như được cởi bỏ sức ép, Italy chơi tốt hẳn sau bàn phá thế quân bình. Khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 11 phút, Di Natale chuyền dài cực kỳ thông minh từ biên trái, giúp Luca Toni phá bẫy việt vị. Lần này thì tiền đạo 30 tuổi không cho Shovkovsky bất cứ một cơ hội nào để cản phá, bằng cú đại bác từ 16 m, nâng tỷ số lên 2-0. Lẽ ra kết quả chung cuộc còn đậm hơn nữa, nếu sau pha bật tường cực đẹp với Toni, Natale dứt điểm khéo léo hơn.
Bảng B
TT | Đội | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Bàn thua | H/S | Điểm |
1 | Scotland | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
2 | Pháp | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Litva | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
5 | Gruzia | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
6 | Ukraine | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
7 | Đảo Faroe | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Đội hình thi đấu:
Italy: Buffon; Oddo, Cannavaro, Materazzi, Zambrotta; Gattuso, Pirlo, De Rossi; Iaquinta (Camoranesi 76), Toni (Inzaghi 85), Del Piero (Di Natale 61)
Ukraine: Shovkovsky; Nesmachnyi, Shershun, Tymoshchuk, Yezerskyy; Rusol, Shelayev, Gusiev, Voronin; Vorobey (Milevskiy 73), Nazarenko (Kalinichenko 59)
Thiên Thanh