Giới chức Baghadad cố gắng ngăn chặn nguy cơ lặp lại các vụ đánh bom xe hơi giết chết hàng chục người hôm thứ tư, khi dân chúng đổ ra đường mừng chiến thắng của đội tuyển ở cúp bóng đá châu Á.
![]() |
Một fan bóng đá phun hoa giấy ở Sadr City, Baghdad hôm 25/7, mừng chiến thắng của đội tuyển Iraq trước Hàn Quốc ở bán kết. Ảnh: AP. |
Bất chấp nguy cơ bạo lực, những người hâm mộ lạc quan của bóng đá Iraq đang chuẩn bị chào mừng nếu đội tuyển của họ thắng Ảrập Xêút để lần đầu tiên đoạt ngôi vô địch châu lục. Tuy nhiên một số người cũng nói rằng họ sẽ thận trọng hơn tuần trước.
Talib Mustafa, học sinh trung học 17 tuổi người Shiite ở phía đông Baghdad, cho biết anh sẽ vẽ quốc kỳ Iraq trên ngực - một nơi an toàn - để mừng nếu đội tuyển chiến thắng.
"Những kẻ khủng bố muốn tước đoạt cơ hội vui mừng của chúng tôi, nhưng ngày mai chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để mừng chiến thắng và quên đi những nỗi đau khổ", anh nói.
Việc đội tuyển vào đến tận trận chung kết ở Jakarta, Indenesia, mang lại cho người dân Iraq những khoảnh khắc đáng nhớ.
"Chúng tôi đã chịu đựng đau khổ quá lâu rồi, chứ không chỉ mấy ngay nay", tiền đạo Younis Mahmoud phát biểu với phóng viên ở Jakarta. "Nhưng chúng tôi biết, bằng chiến thắng sắp tới, chúng tôi có thể làm cho người dân nước tôi hạnh phúc. Chúng tôi đã vào đến trận cuối cùng, nhưng như thế chưa đủ. Khát vọng của chúng tôi là giành chức vô địch".
"Chúng tôi chia sẻ trách nhiệm mang lại niềm hy vọng cho nhân dân Iraq", mamoud nói. "Các cầu thủ sẽ tập trung vào trận đấu. Đó là cách tốt nhất để làm cho nhân dân được hạnh phúc".
![]() |
Người dân Iraq vui sướng vẫy cờ trên đường phố, sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá trước Việt Nam ở tứ kết. Ảnh: AP. |
Tuy nhiên một số phần tử cực đoan có vẻ đã quyết tâm hủy hoại niềm vui và tự hào dân tộc. Hai chiếc xe bom phát nổ xé toang đám đông dân chúng ăn mừng chiến thắng ở Baghadad, giết chết 50 người, ngay sau khi đội tuyển Iraq giành chiến thắng trước Hàn Quốc trong trận bán kết hôm thứ tư.
Phát ngôn viên bộ Nội vụ Iraq Abdul Karim Khalaf tuyên bố lực lượng an ninh sẽ được đặt trong tình trạng báo động cao và tăng cường tuần tra. Quân đội Mỹ cũng cho biết họ sẽ triển khai binh sĩ nếu cần để bảo đảm an ninh trên cả nước Iraq.
"Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân không nên tụ tập thành nhóm và không lại gần lực lượng an ninh", phát ngôn viên trên nói. "Những kẻ khủng bố muốn giết càng nhiều càng tốt trong những sự kiện như thế này. Chúng tôi cũng sẽ có biện pháp mạnh với những người bắn súng chỉ thiên".
![]() |
Một fan bóng đá Iraq, sau trận nước này thắng ở trận bán kết AFC. Ảnh: Reuters. |
Tại thành phố Kirkuk, chính quyền ban hành lệnh cấm xe ô tô từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối để đề phòng xe bom. Kirkuk cũng cấm việc ăn súng ăn mừng, và dọa tống giam những ai vi phạm.
Ít nhất đã có 7 người chết ở Baghdad vì những viên đạn lạc như vậy, sau khi đội tuyển Iraq chiến thắng Việt Nam và Hàn Quốc.
Iraq chưa từng đặt chân vào trận chung kết Asian Cup. Một chiến thắng trước đối thủ Ả rập Xê út - từng ba lần giành danh hiệu vô địch - chắc chắn sẽ đưa những cổ động viên vui sướng điên cuồng xuống đầy các phố.
Các cửa hàng đã chuẩn bị cờ, mũ in màu quốc kỳ và áo phông với hàng chữ "Tôi là người Iraq" để bán cho người hâm mộ.
"Chúng tôi hết sạch cả hàng và phải mua thêm để bán cho đủ nhu cầu", Nazim Hassan, 35 tuổi, bán cờ và áo phông ở chợ trung tâm Baghdad là Shorja, nói.
Một người bán hàng khác tên là Suheil Jabar cho biết anh bán được 4.500 chiếc cờ và 1.500 áo phông tuần trước. Jabar phải thuê thêm thợ may làm cho kịp.
Tuy nhiên những vụ đánh bom hôm thứ tư cũng khiến một vài người ngần ngại.
"Chúng tôi muốn hạnh phúc, nhưng đừng chất chồng thêm khó khăn và đau khổ", Falah Hassan Abid. giáo viên tiếng Ảrập 40 tuổi và có ba đứa con, nói. "Tôi sẽ xem trận đấu và ăn mừng theo cách riêng của mình. Tôi sẽ leo lên mái nhà, lấy khẩu Kalashnikov, bắn vài phát. Nhưng tôi không ra phố đâu".
T. Huyền (theo AP)