"Đất nước mở rộng vòng tay với những người bị dụ dỗ", Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói hôm nay. "Đất nước mở rộng vòng tay với tất cả, nhưng chúng tôi sẽ không khoan nhượng với những phần tử thù địch".
Ông Raisi bình luận trong bối cảnh tình trạng biểu tình sau cái chết của Mahsa Amini, cô gái gốc Kurd 22 tuổi, đã kéo dài hơn 100 ngày và chưa kết thúc. Tổng thống Raisi cáo buộc các thế lực bên ngoài, trong đó có Mỹ và một số nước châu Âu, châm ngòi bất ổn ở Iran.
"Họ muốn đẩy xã hội Hồi giáo lệch khỏi các mục tiêu cao đẹp bằng cách lan truyền tin đồn, làm rạn nứt xã hội", theo ông Raisi. Ông cho rằng các thế lực này đã tính toán sai lầm và sẽ không đạt được ý định.
![[1/6] Iranian President Ebrahim Raisi speaks during a meeting with the families of the security forces killed during the Irans protests, in Tehran, Iran, December 9, 2022. Presidential Website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/12/27/BZXVQ7ZU65NBVCMKXTIQDVVHLE-4798-1672145203.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=CRV_PbUR0iBKsS7a8-fhGg)
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi phát biểu tại thủ đô Tehran ngày 9/12. Ảnh: Reuters
Amini tử vong hôm 16/9, ba ngày sau khi bị lực lượng "cảnh sát đạo đức" bắt ở thủ đô Tehran vì "mang khăn trùm hijab không phù hợp với luật Hồi giáo". Giới chức Iran cho biết đụng độ trong các cuộc biểu tình đã khiến hàng trăm người đã thiệt mạng, trong đó có cả lực lượng an ninh, hàng nghìn người bị bắt. Một số quốc gia phương Tây như Mỹ đã áp thêm lệnh trừng phạt nhằm vào Iran.
Hồi đầu tháng 12, Iran xử tử hai người liên quan các cuộc biểu tình. Cơ quan tư pháp nước này còn tuyên án tử hình với 9 người khác, trong đó hai người được phép xét xử lại.
Như Tâm (Theo AFP)