Inter - Roma không hổ danh là cuộc đọ sức giữa hai đội bóng hay nhất Serie A hiện nay. Tại Meazza hôm qua, họ đã cống hiến một trận cầu hấp dẫn, căng thẳng, kịch tính với 2 bàn thắng được ghi, 5 thẻ vàng, một thẻ đỏ, cả tá cơ hội bị bỏ lỡ cùng vô số pha va chạm nảy lửa giữa cầu thủ hai bên.
Vòng 25 |
2h30 Thứ tư, 27/2 Juventus - Torino 0-0 2h30 Thứ năm, 28/2 Atalanta - Sampdoria 4-1 Catania - Milan 1-1 (Spinesi 63' - Pato 55') Fiorentina - Livorno 1-1 (Papa Waigo 59') Genoa - Napoli 2-0 Inter - Roma 1-1 (Zanetti 88' - Totti 38') Lazio - Reggina 1-0 Palermo - Empoli 2-0 Parma - Udinese 2-0 Siena - Cagliari 1-0 |
Các vị khách đến từ thủ đô tạo cảm giác tiếc nuối lớn khi dẫn bàn trước và nhỉnh hơn về thế trận nhưng không thể giữ trọn vẹn niềm vui đến khi ra về để phục hận cho trận thua tan tác 1-4 ở lượt đi. Ngược lại, tuy chưa trở lại con đường chiến thắng quen thuộc như mong đợi, Inter ít nhiều vẫn làm các tifosi nhà hài lòng. Trong bối cảnh khó khăn đủ đường cả về lực lượng, phong độ lẫn tâm lý, các nhà ĐKVĐ đã chiến đấu quật cường và được đền đáp xứng đáng với bàn gỡ muộn màng của thủ quân Zanetti, cùng 1 điểm quý hơn vàng trong nỗ lực chinh phục ngôi cao nhất Serie A năm thứ ba liên tiếp.
Nói 1 điểm mà trận hòa hôm qua mang lại cho Inter quý hơn vàng cũng không ngoa. Như một hiệu ứng dây chuyền, thất bại dưới tay Liverpool ở lượt đi vòng 1/8 Champions League không chỉ làm thày trò Mancini đối mặt nguy cơ sớm chia tay đấu trường châu lục, mà đồng thời còn làm phát sinh một loạt rắc rối khác là chấn thương dài hạn của trung vệ trụ cột Cordoba và lục đục nội bộ giữa Materazzi và Ibrahimovic. Trong mớ hỗn độn, họ để Sampdoria cầm hòa ở vòng trước và bị Roma, đối thủ vẫn ít nhiều nuôi mộng vô địch, rút ngắn cách biệt còn 9 điểm.
Roma vẫn chưa thể thu hẹp thêm cách biệt để nuôi mộng tiếm ngôi Inter. Ảnh: Grazia Neri. |
Cú sẩy chân ấy biến cuộc đọ sức tại Meazza hôm qua thành trận có ý nghĩa quyết định đến cơ hội bảo vệ scudetto của Inter. Nếu thắng Roma hoặc tối thiểu giành 1 điểm thì không sao. Nhưng ngược lại, nếu bại trận, cách biệt giữa hai đội chỉ còn 6 điểm. Và khi ấy, với 13 vòng đấu phía trước, lại thi đấu trong tâm trạng của kẻ bị bám đuổi, mọi khả năng đều có thể trở thành hiện thực với Inter. Vốn chưa khi nào được đánh giá cao về khả năng chịu đựng áp lực, nên viễn cảnh thày trò HLV Mancini sụp đổ, mất chức vô địch vào tay Roma ở chặng cuối là hoàn toàn có cơ sở thực tế.
Chính vì vào trận với tâm thế nặng nề như vậy, nên dễ hiểu vì sao các nhà ĐKVĐ lại nhập cuộc rất lúng túng khi bước vào cuộc đọ sức với Roma hôm qua. Sự vắng mặt của bộ đôi tấn công hay nhất Julio Cruz - Ibrahimovic cũng là một nguyên nhân khiến Inter chơi không tốt. Tuy nhiên, nhờ HLV Mancini dàn trận theo sơ đồ 4-3-2-1 với Figo và Stankovic đá hộ công sau Crespo, Inter vẫn bù đắp cho sự thiệt thòi về nhân lực bằng một thế trận tương đối chắc chắn, dù họ cầm bóng ít hơn đội khách. Nếu may mắn hơn, lẽ ra các nhà ĐKVĐ đã có thể mở tỷ số trước nhờ công Crespo. Sau khi làm rối loạn hàng thủ Roma bằng những pha chạy chỗ tích cực, trung phong cắm người Argentina đã làm đối phương đứng tim với pha tung người vôlê đẹp mắt, hạ thủ thành Doni, nhưng bóng lại tìm đến cột dọc.
Bên kia sân, nhờ sự ăn ý của tuyến giữa 5 người, Roma không quá khó chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng. Nhưng các pha phối hợp của họ lại thiếu mạch lạc và vì thế, không mang lại hiệu quả cần thiết trước hàng thủ Inter chơi chặt chẽ do cựu trung vệ Roma, Chivu chỉ huy. Với cách chơi dập dìu ấy, ít ai nghĩ đội khách có thể ghi bàn trước. Tuy nhiên, chỉ với một khoảnh khắc xuất thần của Totti - chân sút đang trong cơn khô hạn bàn thắng gần tháng rưỡi qua, CLB thành Rome đã phá thế quân bình ở phút 38. Từ pha phối hợp bên cánh trái với Pizarro, Tonetto tạt vào chuẩn xác để Totti băng vào kết thúc một chạm, trước khi Chivu kịp ập vào can thiệp.
Inter cũng có cơ hội san bằng cách biệt trước giờ nghỉ giải lao khi Burdissso đón quả phạt góc của Figo, đánh đầu căng, nhưng bóng lại đi sạt xà ngang. Thế bị dẫn bàn buộc Mancini phải thay đổi khi sang hiệp hai với việc lần lượt đưa "chuyên gia chạy nước rút" Suazo cùng hai tài năng trẻ Balotellli rồi Pele vào sân và cho đội nhà đá theo sơ đồ 4-3-3. Nhưng khi sự điều chỉnh ấy chưa kịp phát huy hiệu quả, thì hậu vệ trái Maxwell phải rời sân vì chấn thương, khiến Inter rơi vào thế 10 chọi 11 và chịu sức ép rất lớn. Nếu không vì những Perrotta, Aquilani rồi De Rossi bên phía Roma kết thúc nóng vội, Inter có thể thủng lưới ít nhất hai lần chỉ trong 10 phút, từ 70 đến 80.
Bàn gỡ muộn màng của Zanetti (giữa) sẽ là bước ngoặt, đưa Inter đến gần hơn với scudetto. Ảnh: Grazia Neri. |
Những tưởng thế hơn người và cục diện áp đảo sẽ giúp Roma có chiến thắng thứ 3 liên tiếp trên sân Meazza, thì bước ngoặt trận đấu lại diễn ra với việc Mexes rời sân sau chiếc thẻ đỏ gián tiếp ở phút 84. Nhờ quân số đôi bên cân bằng, Inter dần tìm lại sự chủ động và bắt đầu đẩy đối phương vào thế phải chống đỡ. Crespo buộc Doni phải vất vả cứu thua sau pha bay người đánh đầu lái bóng kỹ thuật ở phút 87. Xuất thần từ chối bàn thắng mười mươi ấy, nhưng 1 phút sau, thủ thành người Brazil vẫn phải cúi đầu chào thua cú dứt điểm của một đồng hương với Crespo. Tận dụng tình huống Juan cản phá bất cẩn, Zanetti nhanh như cắt vôlê căng, đưa bóng đi sát mép trong cột dọc vào lưới, san bằng cách biệt.
Đánh mất thắng lợi vào những phút cuối cùng, giấc mộng rút ngắn cách biệt và lật đổ Inter của Roma coi như đã tan tành mây khói, bởi 9 điểm ít hơn các nhà ĐKVĐ là một khoảng cách không dễ san lấp. Nếu cứ chơi với phong độ như hiện tại trong khi còn phải chia sức cho Cup châu Âu và Cup Italy, có lẽ thày trò Spaletti chỉ đủ khả năng bảo vệ vị trí thứ hai hiện tại, để được vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới. Còn Inter, trận hòa này, tuy chật vật, vẫn có thể được xem là một bước tiến dài của họ trên đường chinh phục scudetto mùa thứ ba liên tiếp.
Đội hình thi đấu:
Inter (4-3-2-1): Julio Cesar - Maicon, Burdisso, Chivu, Maxwell - Zanetti, Cambiasso (Balotelli, 58'), Vieira - Stankovic (Suazo, 46'), Figo (Pelè, 62') - Crespo.
Roma (4-2-3-1): Doni - Cassetti, Mexes, Ferrari, Tonetto - Pizarro (Aquilani, 60'), De Rossi - Taddei (Juan, 86'), Perrotta, Vucinic (Giuly, 77') - Totti.
Bàn thắng: Zanetti 88' - Totti 38'.
Thẻ đỏ: Mexes 84'.
Milan lại bị hất khỏi top 4
Cũng rời sân với kết quả hòa 1-1, nhưng đội bóng còn lại của kinh đô thời trang, thành Milano là AC Milan chẳng thể vui khi trở về từ Catania.
Bất chấp sự vắng mặt của nhiều trụ cột, đáng kể nhất là Kaka và Pirlo, đội ĐKVĐ châu Âu vẫn chơi tương đối tốt. Sau khi dồn ép suốt hiệp đầu mà không mang lại hiệu quả cần thiết, Milan đã phá thế quân bình ở phút 54 khi thần đồng Pato đi bóng qua 2 cầu thủ chủ nhà rồi sút hiểm từ cự ly khoảng 30 mét, hạ thủ thành Polito. Sự hứng khởi mà bàn thắng ấy mang lại giúp Milan chơi tưng bừng và sút tung lưới Catania một lần nữa ở phút 62, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng Inzaghi đã sập bẫy việt vị trước khi kết thúc pha kiến tạo của Seedorf.
Bị Catania (trái) níu chân, Milan đành ngậm ngùi về lại vị trí thứ 5. Ảnh: La Presse. |
Mải tiếc nuối bàn thắng hụt này, Milan đã sơ hở ở tuyến dưới và trả giá đắt khi để Catania san bằng tỷ số chỉ một phút sau đó. Từ quả tạt bên cánh trái của Vargas, tiền đạo vào thay người Spinesi khéo léo phá bẫy việt vị, băng xuống đánh đầu hạ Kalac. Mất lợi thế dẫn bàn, đội khách không còn tự tin như trước nữa, họ cam chịu để đối phương dồn ép và để thủng lưới lần thứ hai ít lâu sau đó. Nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài cho rằng Silvestri đã phạm lỗi với Bonera trước khi đưa bóng vào Kalac. Bóng còn một lần nữa nằm gọn trong lưới Milan ở phút 75 sau cú dứt điểm của Colucci, nhưng tương tự hai lần trước, bàn thắng một lần nữa bị từ chối vì tiền đạo chủ nhà đã rơi vào thế việt vị.
Chỉ giành được một điểm trước Catania, Milan ngậm ngùi trả lại vị trí thứ tư cho Fiorentina, đội thắng chật vật Livorno 1-0 trên sân nhà Franchi.
Đội hình thi đấu:
Catania: Polito - Sardo (Spinesi, 59'), Silvestri, Stovini, Silvestre, Vargas - Colucci, Edusei, Baiocco - Martinez (Alvarez, 84'), Mascara.
Milan: Kalac - Cafu (Oddo, 67'), Bonera, Maldini, Favalli - Brocchi (Gattuso, 79'), Emerson, Ambrosini - Seedorf - Pato, Inzaghi (Gilardino, 77')
Serie A 2007-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vòng 25 |
2h30 Thứ tư, 27/2 Juventus - Torino 0-0 2h30 Thứ năm, 28/2 Atalanta - Sampdoria 4-1 Catania - Milan 1-1 (Spinesi 63' - Pato 55') Fiorentina - Livorno 1-1 (Papa Waigo 59') Genoa - Napoli 2-0 Inter - Roma 1-1 (Zanetti 88' - Totti 38') Lazio - Reggina 1-0 Palermo - Empoli 2-0 Parma - Udinese 2-0 Siena - Cagliari 1-0 |
Minh Kha