From: Hong Duc
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, August 30, 2006 3:16 PM
Subject: Gui chi Ha.
Em vừa đọc tâm sự của chị mà cảm thấy thật phẫn nộ và ghê sợ kẻ đốn mạt kia, em nghĩ rằng ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng sẽ rơi vào tâm trạng như vậy. Chị à, đúng là con gái thường hay tin người, thương người nên có nhiều chuyện không lường trước được. Nhưng giờ chuyện đã xảy ra rồi, em nghĩ chị hãy thật bình tĩnh và hãy tìm cách nói cho người yêu chị biết, dù sao thì cũng không thể giấu mãi được anh ấy.
Hơn nữa nếu cứ sống như vậy thì cũng không phải là cách tốt. Anh ấy nếu thực lòng yêu thương chị sẽ thông cảm chia sẻ và giúp chị vượt qua giai đoạn này, giải quyết được tên khốn kia. Nếu không hắn cũng sẽ không buôn tha cho chị đâu; hoặc là chị ghi âm lại những lời hắn nói và việc làm của hắn, hay bằng cách nào đó để đưa hắn ra pháp luật. Tội đó của hắn sẽ phải đi tù đó chị nhỉ? Mà làm thế còn cứu được những cô gái khác có thể bị hắn hại tiếp.
Đừng im lặng chị à. Chị cố gắng bình tĩnh và có cách làm đúng chị nhé.