Mùa thu năm nay không còn lá vàng rơi lãng mạn như mọi năm nữa. Cả nước gồng mình chống dịch, hy vọng mọi thứ nhanh ổn. Tất cả mọi người đều bình an, nhất là em đó. Không biết em ở Sài Gòn hay ở quê, còn anh thì vẫn ở lại Sài Gòn.
Giới thiệu đôi chút về anh nhé. Chiều cao của anh hơi khiêm tốn, hơn 1,6 m thôi, lâu lâu có hơi nóng tí nhưng bản chất vẫn hiền. Mọi người bảo không biết sao mà chưa có người yêu. Có lẽ là chữ duyên chưa tới, nhưng mà ngồi đợi thì duyên ắt sẽ không đến nên anh lên đây viết vài dòng, biết đâu hết dịch có thể nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn em nhỉ.
Mong rằng người ấy sẽ cùng tâm sự, chia sẻ để hiểu nhau nhiều hơn. Cho người khác một cơ hội cũng là cho mình thêm một người bạn và mong sẽ đi xa hơn. Nếu cảm thấy thích hợp, đừng ngại mà hãy nhắn tin cho anh nha. Hết dịch mình gặp nhau em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyễn
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam