Giờ đây em không muốn bỏ lỡ thêm nữa nên mới viết bài này hy vọng gặp được anh.
Em sinh năm 1989, quê Đà Nẵng nhưng hiện tại sống và làm việc tại Sài Gòn. Em làm nhân viên văn phòng bình thường thôi, lương không nhiều nhưng đủ nuôi sống bản thân. Em từng đỗ vỡ hôn nhân một lần (ly hôn hơn 4 năm rồi và em chưa có baby) nên em hy vọng anh cũng sẽ là người từng trải, chín chắn, biết cảm thông, thấu hiểu và vẫn trân trọng một người phụ nữ "đã cũ" như em.
Em không xinh đẹp nhưng bù lại vẫn còn tý vớt vát khi mọi người dành cho câu "dễ nhìn". Em hơi kỹ tính và gọn gàng một chút, nấu ăn không quá xuất sắc nhưng đủ để ai làm chồng em không chán cơm mà đi ăn phở (cười). Còn một điều là em mồ côi từ bé nên chỉ cần cha mẹ chồng không khinh ghét em thì em tuyệt nhiên sẽ xem họ như cha mẹ ruột của mình.
Cuộc sống này người ta không thể biết được trong tương lai mình sẽ gặp người như thế nào, gặp phải chuyện gì, cũng vĩnh viễn không biết được vận mệnh khi nào sẽ thay đổi nên em vẫn đang đợi anh đến để chúng ta cùng xây hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Bi
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ