Mình tìm tri kỷ, có nghĩ là thực sự chân thành tìm đúng một người vừa làm bạn đồng hành, thực hiện những ước mơ cuộc sống và là người bạn đời cùng chia sẻ hành trình của nhau, là mảnh ghép để giúp nhau cùng tiến về phía trước thật hạnh phúc. Mình biết đến Tâm sự nhờ chị gái kết nghĩa là biên tập viên, nhà sản xuất truyền hình, chị rất thương mình nên gửi link và nhắc mình sớm đăng bài lên với mong muốn đây là một cầu nối kết duyên đến với mình. Mình là Tuyết Liên, sinh năm 1991, quê gốc Quảng Ngãi, tốt nghiệp đại học tại Huế, hiện làm việc tại Sài Gòn. Mình chỉ có mẹ và ngoại đã yếu, ở với cậu mợ.
Mình cũng là người rất may mắn vì được cơ hội học tư duy từ rất sớm, khi mới 25 tuổi. Mình tốt nghiệp thêm bằng chứng nhận lập trình ngôn ngữ tư duy quốc tế và lựa chọn con đường khác bạn bè. Hiện tại mình làm coach body và làm việc cố định tại một công ty ở TP HCM. Mình có một cộng đồng cùng làm việc và học hỏi nhau trong kinh doanh, dự án giúp mọi người trẻ, khỏe và tự tin trong cuộc sống. Mình vẫn đang trên hành trình nỗ lực mỗi ngày để cuộc sống của bản thân và người nhà tốt hơn.
Những người xung quanh đều nói về mình rằng có nghị lực, tích cực, mạnh mẽ và nhiệt tình. Còn mình luôn nghĩ bản thân rất may mắn được sống trong tình yêu thương và sự nâng đỡ của nhiều thầy cô, anh chị ngoài xã hội. Mình có mẹ và ngoại rất yêu mình, đó cũng là động lực mà dù mình gặp rất nhiều khó khăn, thử thách vẫn luôn đứng lên và quyết tâm hơn.
Mình từng thiếu tự tin về kinh tế nên chưa sẵn sàng cho mối quan hệ nam nữ mà anh chị mình nói rằng: "Nếu một người tốt và thực sự thương yêu em, họ sẵn sàng chấp nhận và cùng em nỗ lực" (vì gia đình anh chị rất hạnh phúc nên mình đã tự tin để lắng nghe những chia sẻ của anh chị và mạnh dạn đăng bài này). Mình tin rằng đã gặp đúng người để cùng nắm tay nhau đi đến tương lai tốt đẹp mà mình ước muốn. Mình mong có một người vững vàng, suy nghĩ logic (vì mình khá cảm xúc). Mình ưu tiên tính hài hước vì thích sự vui vẻ, mọi việc nghĩ đơn giản, không quá phức tạp. Mong người đó chăm chỉ làm việc và cùng trải nghiệm qua những chuyến đi khám phá những vùng đất xinh đẹp ở Việt Nam và nhiều đất nước khác.
Mình là người hướng ngoại, thích du lịch, đọc sách, yêu âm nhạc, cũng yêu thích việc viết lách và chia sẻ những trải nghiệm và hành trình của mình để truyền cảm hứng đến mọi người. Mình cũng mong rằng, có người "tri kỷ" cũng yêu thích việc này giống mình. Càng tốt nếu như anh ấy yêu một môn thể thao nào đó, mình sẽ luôn cổ vũ và sẵn sàng đồng hành cùng. Mình cần sống lành mạnh, khỏe mạnh và làm nhiều việc cùng nhau, chăm sóc gia đình và cuộc sống cá nhân thật phong phú, tạo nên nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau.
Mình mong anh ấy lớn hơn mình vài tuổi càng tốt. Nếu là người ở nước ngoài thì mình vẫn sẵn sàng vì là người thích trải nghiệm những điều mới, muốn học ngoại ngữ và cũng dễ thích nghi với môi trường mới. Mình 33 tuổi nhưng tính cũng trẻ con lắm, lại hơi ngang bướng. Anh ấy làm nghề kinh doanh hoặc lĩnh vực công nghệ cũng rất tuyệt. Sự thật là mình đang trên hành trình học và hoàn thiện bản thân trong cả công việc và cuộc sống, cũng hy vọng có một người yêu thương và bao dung cho mình; đồng hành, tin tưởng và ủng hộ nhau.
Mình cảm ơn VnExpress và cảm ơn người chị yêu quý của mình. Chúc tất cả chúng ta đều hạnh phúc và có đúng mảnh ghép nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: NGUYỄN NGỌC TUYẾT LIÊN
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ