From: sonhienlc
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, June 22, 2006 11:12 AM
Subject: tam su cung Huyen
Chào bạn Huyền,
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của bạn. Tôi có vài suy nghĩ chia sẻ cùng bạn.
Bạn là người thực sự may mắn. Bạn có một người mẹ thật đảm đang, dũng cảm, đầy nghị lực và yêu thương bạn vô cùng. Và một điều nữa là bạn đang thừa hưởng mọi tinh hoa do bố mẹ bạn để lại. (Bạn đẹp, thông minh và học giỏi)
Bạn chỉ biết được chuyện về bố bạn do mẹ kể lại. Thực hư thế nào chắc bố mẹ bạn là người hiểu rõ nhất.(Chuyện người lớn mà). Biết đâu lúc mẹ mang thai bạn, bố bạn muốn có trách nhiệm nhưng bị nhiều rào cản gia đình, bạn bè… Và tôi nghĩ rằng bố bạn luôn nghĩ về bạn - đã tìm mẹ con bạn bao năm rồi.
Người ta bảo: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Nên trong chuyện này tôi nghĩ cả bố và mẹ bạn đều có lỗi. Và Huyền thử nghĩ xem, nếu không có vấp váp như thế, nếu cuộc đời cứ phẳng lặng thì liệu mẹ bạn có thành đạt được như ngày hôm nay không? Giờ đây, khi gặp lại nhau, bố mẹ bạn đều thành đạt và chắc chắn là rất khâm phục nhau. Không như ngày nào là con bà chủ và người giúp việc.
Huyền ạ! Bạn cũng rất may mắn là gặp lại người cha thành đạt. Nếu như cha bạn là người bình thường, chưa chắc bạn có cơ hội gặp lại. Và chuyện của bố mẹ có như thế nào là do hai người quyết định. Bạn là con, bạn không có quyền phán xét, hay yêu cầu bố mẹ phải thế nào cho đúng ý mình. Bạn cũng không đủ can đảm để từ chối tình phụ tử đâu?
Chỉ có điều bạn đón nhận như thế nào và cư xử thế nào cho tế nhị. Tôi tin với học thức của bạn, bạn có thể làm được mọi điều tốt lành cho gia đình.
Tôi mong một lúc nào đó, nhìn thấy những giọt nước mắt của bạn và cha bạn và hai tiếng:” Cha - Con”.
Chúc bạn may mắn!
Đỗ Vương Sơn.