From: Hoai An
Sent: Friday, March 19, 2010 7:02 PM
Chào anh Huy,
Tôi không hiểu tại sao một người tự nhận mình từng trải, có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết nhiều như anh lại phải kêu gọi chị em phụ nữ chúng tôi trả lời hộ anh câu hỏi vì sao và thế nào trong cuộc sống của anh.
Câu trả lời đơn giản lắm anh Huy ạ, chỉ là "nồi nào úp vung đó" và "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi". Anh có quan hệ nhiều, nhưng chắc cũng không vượt qua con số 100, 1.000 phụ nữ Việt Nam (và có thể cả nước ngoài), nhưng con số 100, 1.000 đó so với dân số Việt Nam và thế giới chỉ là hạt sạn. Điều đó nói lên việc những phụ nữ không giống anh và các bạn tình của anh vẫn chiếm đa số.
Vì "nồi méo úp vung méo" nên anh lo sợ lấy phải vợ giống anh? Vậy đơn giản anh chỉ cần tròn lên thì tự khắc sẽ kiếm được cài vung tròn tương thích thôi!
Thật may mắn là trong xã hội vẫn luôn có những cặp cha mẹ luôn có ý thức giữ gìn để đa số những căn bếp vẫn giữ được những cái nồi tròn và những cái vung tròn để nấu cho con cái những bữa ăn ấm cúng và hạnh phúc.
Đừng phải hỏi thế giới phụ nữ câu trả lời mà hãy tự nhìn nhận lại xem cái nồi của anh hình gì để không thấy vô lý khi anh chỉ luôn nhận được những cái vung méo mó úp vào!